Trước đó vào tháng 1/2019, Tottenham đã gia hạn hợp đồng với trung vệ người Bỉ Toby Alderweireld đến năm 2020. Tuy nhiên, giao kèo giữa đôi bên còn có 1 điều khoản cho phép anh có thể rời CLB với giá 25 triệu bảng trước khi kết thúc kỳ chuyển nhượng tiếp theo của Premier League.
Gần đây, Tottenham có ý "đẩy" Alderweireld ra đi vào Hè 2019 do HLV Mauricio Pochettino tính kết hợp Davinson Sanchez với Jan Vertonghen trong mùa giải mới. Nhân cơ hội này, M.U ngỏ ý muốn có Alderweireld dù trước đó đã nhiều lần bị Tottenham từ chối.
Chứng kiến màn trình diễn của Alderweireld trong chiến thắng 1-0 của Tottenham trước Man City tại tứ kết lượt đi Champions League vừa qua càng khiến HLV Ole Gunnar Solskjaer quyết tâm hơn.
Dưới thời Solsa, hàng thủ M.U đã chắc chắn hơn nhưng ông vẫn chưa thể có được những trung vệ ưng ý nhất, khi Phil Jones hay Chris Smalling trận hay trận dở, Eric Bailly dường như không còn nằm trong kế hoạch. Do đó, sự xuất hiện của mẫu cầu thủ như Alderweireld là thực sự cần thiết cho ông thầy người Na Uy.
Mata vẫn cố gắng cống hiến cho M.U
Ở một diễn biến khác, cha của cầu thủ chạy cánh Juan Mata tiết lộ con trai đã được đề nghị ký hợp đồng mới. Tuy nhiên, Mata có vẻ như không vội vàng đồng ý bởi anh còn muốn cân nhắc các lựa chọn từ phía khác.
Thời điểm hiện tại, hợp đồng giữa cựu cầu thủ Valencia và Manchester United chỉ còn thời hạn đến tháng 6/2019. Nói về vấn đề này, cha của Mata cho hay: "BLĐ M.U đã đề nghị gia hạn và chúng tôi rất hạnh phúc vì điều đó. Nhưng còn đó đề nghị từ các đội bóng góp mặt tại Champions League hoặc Tây Ban Nha... Hôm nay không phải ngày để nói về chuyện này. Mọi thứ vẫn chưa có quyết định cuối cùng.
Manchester City? Đó không phải một lựa chọn lý tưởng. Có 2 nơi mà con trai tôi sẽ không đến, đó là Man City và Liverpool. Chúng tôi phải tôn trọng CĐV M.U. Con trai tôi luôn nhận được tình cảm từ NHM đội bóng tại đây", cha của Mata nhấn mạnh.