Thời gian gần đây, rộ lên thông tin Liverpool và M.U tiến sát việc chiêu mộ De Ligt từ Ajax Amsterdam. Tuy nhiên, tờ RMC Sport khẳng định PSG và Barca mới là hai đội sẽ "đá chung kết" để sở hữu chữ ký của trung vệ tài năng 19 tuổi.
Sở dĩ De Ligt từ chối M.U vì Quỷ đỏ không có vé dự Champions League mùa tới, còn Liverpool không thực sự quá chú tâm vào thương vụ này. Nhiều nguồn tin cho biết người đại diện của De Ligt là siêu cò Mino Raiola muốn thân chủ mình gia nhập PSG hơn là Barcelona, bởi gã trọc phú thành Paris sẵn sàng chi nhiều tiền nhất có thể.
Tuy nhiên, bản thân De Ligt lại hướng về Barca do anh muốn sát cánh bên cạnh người đồng đội thân thiết Frenkie De Jong - cầu thủ đã chuyển tới gã khổng lồ xứ Catalan sau khi mùa giải 2018/19 hạ màn.
Khi được hỏi về tương lai của người đàn em De Ligt, trung vệ Virgil van Dijk đáp: "Tôi nghĩ Matthijs là một tài năng tuyệt vời và cậu ấy sẽ đưa ra quyết định đúng đắn cho mình".
Tóm lại, người hâm mộ sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa để làm sáng tỏ bến đỗ tiếp theo của De Ligt. Dù vậy, theo giới thạo tin, khả năng ngôi sao người Hà Lan cập bến Barca vẫn là cao nhất. Mức phí của thương vụ này rơi vào khoảng 75 triệu euro.