Mùa giải này Bailly mới ra sân 11 trận tại Ngoại hạng Anh và 17 trận trên tất cả các mặt trận. Dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer, tuyển thủ Bờ Biển Ngà chỉ có 2 trận đá chính tại sân chơi số 1 nước Anh, còn lại là 2 trận vào sân từ băng ghế dự bị. 7 trận gần đây tại Ngoại hạng Anh, Bailly không được ra sân, trong đó 5 trận gần nhất không được đăng ký vào danh sách cầu thủ thi đấu.
Mặc dù không thường xuyên được đá chính và hay gặp chấn thương, song Bailly vẫn đang nhận được sự quan tâm tới từ HLV Emery, người rất muốn cải tổ hàng phòng ngự Arsenal vốn thi đấu như mơ ngủ ở mùa giải này, đặc biệt là giai đoạn nước rút của mùa giải. Điển hình nhất là trận thua Crystal Palace ngay trên sân nhà giữa tuần qua.
Theo truyền thông Anh đưa tin, để thuyết phục M.U bán ngôi sao của mình, Arsenal chấp nhận chi ra 35 triệu bảng. Pháo thủ đang hy vọng lời đề nghị này sẽ giúp họ có được trung vệ 25 tuổi để bổ sung cho sức mạnh nơi trung tâm hàng thủ, trong bối cảnh Laurent Koscielny đã quá già, Konstantinos Mavropanos còn non kinh nghiệm và Sokratis không đảm bảo sự an toàn và Rob Holding vẫn đang trong quá trình bình phục chấn thương.
HLV Emery chẳng lạ gì khả năng của Bailly, khi ông từng dẫn dắt Sevilla chạm trán các đội bóng mà cầu thủ người Bờ Biển Ngà từng thi đấu tại La Liga trong màu áo Espanyol và Villarreal. Chưa kể, kinh nghiệm hơn 2 năm tại Anh của Bailly cũng là điều giúp HLV Emery muốn mạo hiểm trong thương vụ này.