Mới đây, đích thân HLV Moyes đã có mặt ở sân Estadio da Luz để theo dõi trận bán kết Cúp Quốc gia giữa Porto và Benfica. Theo tiết lộ của báo chí Anh, mục đích của chuyến “vi hành” này không có gì khác ngoài việc “ngắm giò” trung vệ Eliaquim Mangala và tiền đạo Jackson Martinez của Porto.
Đích thân Moyes đến theo dõi Eliaquim Mangala thi đấu
Tuy nhiên, theo dõi là một chuyện, còn việc có thể chiêu mộ thành công hai mục tiêu trên được hay không lại là một chuyện khác.
Trở ngại rất lớn đối với HLV David Moyes trong hai thương vụ này chính là việc ông vấp phải sự cạnh tranh khá lớn đến từ các đại gia châu Âu khác. Chân sút Colombia, Martinez đang được nhiều ông lớn để mắt như Roma, Arsenal và Chelsea. Trong khi trung vệ Manlaga đã được Man City liên hệ, khi HLV Manuel Pellegrini bày tỏ ý định muốn mang anh về đá cặp với đội trưởng Vincent Kompany. Ngoài ra, số tiền để mua đứt Manlaga theo điều khoản cũng lên đến 37,8 triệu bảng, một cái giá không hề dễ chịu đối với M.U.
Martinez (Porto) và Siqueira (Benfica) trong một tình huống tranh chấp bóng
Bên cạnh hai cầu thủ trên, Moyes cũng bày tỏ sự quan tâm đối với hậu vệ trái Guilherme Siqueira, cầu thủ được Benfica mượn từ Granada. Trước đó đã có những tin đồn M.U liên hệ với Fabio Coentrao (Real Madrid) và Luke Shaw (Southamton), những cầu thủ đã khẳng định được mình ở hành lang trái hàng phòng ngự.