Torres vẫn còn 2 năm hợp đồng với Chelsea, và 16 triệu bảng kể trên chính là tổng số tiền lương anh có thể được nhận trong 2 năm tới. Tuy gây thất vọng tràn trề trong màu áo Chelsea, Torres vẫn nhận được lời đề nghị hợp tác được gửi tới từ AS Roma trong mùa Hè năm nay. Trở ngại dành cho đội bóng thủ đô Tây Ban Nha là họ không kham nổi mức lương 150.000 bảng mà Torres yêu cầu, trong khi “El Nino” vẫn muốn giữ nguyên mức thu nhập nếu rời Chelsea.
Được biết, Torres không được HLV Mourinho sử dụng một phút nào trong 2 trận đấu đầu tiên ở Premier League 2014/15. Dẫu vậy, cầu thủ 30 tuổi người Tây Ban Nha này cũng không tỏ ra quá thất vọng, mới đây anh còn tỏ ra rất vui vẻ khi tham gia trào lưu Ice Bucket Challenge (thử thách dội nước đá lên người) đang làm mưa làm gió trên các mạng xã hội.
Torres và thử thách dội nước đá lên người
Về phần mình, HLV Mourinho đã thể hiện rõ quan điểm ông không có ý định để Torres chuyển sang một bến đỗ khác. Phát biểu sau trận Chelsea đè bẹp Leicester City 2 bàn không gỡ vào cuối tuần qua, “Người đặc biệt” cho hay: “Tôi muốn Chelsea có 3 tiền đạo. Với 3 cầu thủ tấn công, đôi khi tôi sẽ để 2 người ra sân và 1 người dự bị. Tôi cũng cần tính đến những lúc có ai đó bị cấm thi đấu hoặc dính chấn thương”.
“Tóm lại, tôi không thể làm gì nếu không có 3 chân sút trong tay. Tôi muốn Torres ở lại, cậu ấy sẽ chơi và ghi bàn. Theo tôi, Torres là một cầu thủ tuyệt vời và rất chuyên nghiệp, lúc này chúng tôi cũng như cậu ấy không có vấn đề gì cả”, cựu HLV Real kết luận.