Đây là thông tin vừa được tiết lộ bởi cựu chủ tịch Barca là Joan Laporta. Phát biểu trước trận Siêu kinh điển sắp tới giữa Barca và Real, Laporta cho hay: "Hồi mới được bổ nhiệm làm chủ tịch Barca (2003), tôi đã ký hợp đồng với Ronaldinho, Rafael Marquez và Ricardo Quaresma".
"Khi ấy Barca đang trong giai đoạn tái thiết, còn Cristiano vẫn đá cho Sporting Lisbon và cậu ấy sắp chuyển sang Man United. Sau khi giúp Barca có được Marquez và Quaresma, đại diện Jorge Mendes nói với tôi rằng: "Tôi còn một cầu thủ khác cũng rất chất lượng, cậu ấy có tên là Cristiano Ronaldo"".
"Sau khi Mendes đặt vấn đề, tôi bảo Barca đã nghe về Cristiano rồi. Thế là Mendes bảo chúng tôi có thể mua tài năng trẻ của Sporting Lisbon với giá 17 triệu euro, tức là thấp hơn 2 triệu euro so với số tiền sau này M.U đã bỏ ra để sở hữu cậu ấy", Laporta chia sẻ.
Barca hẳn có lý do để tiếc nuối khi không chiêu mộ Ronaldo khi cầu thủ này mới 18 tuổi. Giờ thì CR7 đã trở thành siêu sao hàng đầu thế giới. Mùa giải trước, chính anh đã ghi bàn giúp Real giành chiến thắng 2-1 tại Nou Camp, qua đó khiến chuỗi trận bất bại liên tiếp của Barca phải dừng lại ở con số 39.