Mọi thứ tưởng chừng đã hoàn tất tới 99% thì có vẻ như Barcelona lại có chiều hướng buông Rabiot. Lý do khiến cho BLĐ Barca không còn mặn mà với Rabiot bởi màn trình diễn ấn tượng của Carles Alena (21 tuổi) mỗi khi được trao cơ hội và đặc biệt là bản hợp đồng đắt giá Frenkie de Jong.
Hồi tháng 1/2019, Barca đã có được De Jong từ Ajax sau khi chi 75 triệu euro phí chuyển nhượng. Tuy vậy, anh sẽ chỉ thi đấu cho Barca kể từ mùa giải 2019/20. Bên cạnh đó, việc Barca vẫn còn đó Sergio Busquets, Arthur Melo, Ivan Rakitc và Arturo Vidal ở khu vực trung tuyến đã khiến cho HLV Ernesto Valverde cân nhắc lại thật kỹ trường hợp Rabiot.
Một vấn đề khác ít được báo chí đề cập tới nhưng dường như đóng vai trò quan trọng khiến Barca bỏ Rabiot. Đó là đòi hỏi về khoản "hoa hồng" cùng phí bảo hiểm quá cao từ mẹ kiêm người đại diện của Rabiot.
Nếu Barca thực sự bỏ cuộc, cơ hội sẽ dành cho Juventus, Bayern Munich hoặc M.U. Và tất nhiên, họ sẽ phải "chăm sóc" bà Veronique thật kỹ lưỡng