Kết thúc mùa giải 2017/18, Yaya Toure trở thành cầu thủ tự do sau khi không được Man City gia hạn. Rất nhiều bến đỗ đã được nhắc đến, trong đó có các đội bóng tới từ thành London như West Ham hay Arsenal. Cuối tháng 8 vừa qua, truyền thông Anh đồng loạt đưa tin, tiền vệ người Bờ Biển Ngà đã có mặt ở Arsenal và chuẩn bị ký hợp đồng với Pháo thủ.
Tuy nhiên, khá bất ngờ là ở phút chót, tiền vệ 35 tuổi lại "bẻ kèo" và gật đầu trước lời đề nghị tới từ đội bóng Hy Lạp - Olympiakos. Đây cũng là đội bóng mà Toure từng thi đấu giai đoạn 2005-2006, ghi được 3 bàn thắng sau 26 trận ra sân.
Yaya Toure trở lại đội bóng cũ Olympiakos sau 12 năm xa cách
Chia sẻ sau khi ký hợp đồng với Olympiakos, Toure cho biết anh đã từ chối rất nhiều lời đề nghị để chọn chuyển tới đội bóng Hy Lạp.
"Tôi rất hạnh phúc khi một lần nữa được khoác lên mình chiếc áo của Olympiakos. Khi tôi rời đi vào năm 2006, tôi đã nói rằng mình sẽ trở lại đây nếu còn cơ hội. Và hôm nay, tôi đã đạt được ước nguyện đó của mình. Tôi mong mình có thể đóng góp được một phần vào lối chơi của đội và giúp CLB chinh phục những đỉnh cao mới trong mùa giải tới", Toure cho biết.
Mặc dù chi tiết hợp đồng không được công bố, nhưng theo truyền thông Hy Lạp tiết lộ, Toure sẽ nhận mức lương 2,2 triệu bảng/năm cùng khoảng 1,8 triệu bảng tiền thưởng.