Thực tế thì không phải đến tận bây giờ Rekik mới lọt vào "tầm ngắm" của Arsenal. Trong phiên chợ Hè vừa qua, Arsenal đã đồng ý trả đại diện nước Đức 900.000 bảng để đổi lấy sự phục vụ của Rekik. Tuy nhiên, họ không kịp hoàn tất thủ tục chuyển nhượng trước thời hạn chót nên phải chờ lâu hơn mới được sở hữu cầu thủ mà mình cần.
Theo tờ Daily Mail, Arsenal không chịu bỏ cuộc và việc họ giành được Rekik chỉ còn là vấn đề thời gian. Rekik vốn chẳng lạ gì môi trường bóng đá Anh vì từng có thời gian học việc ở Man City. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì anh sẽ thuộc về Arsenal trong vòng 6 tuần tới.
Đáng chú ý, để thuyết phục Rekik, HLV đội trẻ của Arsenal là cựu trung vệ Per Mertesacker đã hứa sẽ giúp cầu thủ này được lên chơi ở đội 1 trong thời gian sớm nhất có thể. Kế hoạch của Arsenal là để Rekik tập cùng đội 1 hoặc cho Hertha Berlin mượn lại cầu thủ cũ của mình.
Có một chi tiết cần phải nhấn mạnh là Rekik chính là em trai của Karim Rekik, trung vệ tuyển thủ Hà Lan đang chơi bóng ở Tây Ban Nha cho Sevilla. Mùa giải trước, Rekik đã 3 lần được đăng ký thi đấu ở Bundesliga, nhưng đến giờ anh vẫn chưa chơi trận nào ở giải đấu số 1 nước Đức.
Kể từ đầu mùa, Rekik đã ghi 1 bàn và đóng góp 1 đường kiến tạo trong 6 trận đá cho đội B của Berlin. Rekik hiện là thành viên đội U21 Tunisia dù trước đây anh từng cống hiến cho đội U18 Hà Lan.