Nmecha, 22 tuổi, được Man City cho Anderlecht của cựu đội trưởng Vincent Kompany mượn ở mùa giải năm ngoái. Anh gây được ấn tượng mạnh khi ghi được 21 bàn sau 41 lần ra sân. Tại giải U21 châu Âu hồi tháng 6 vừa qua, Nmecha cùng Đức đăng quang ngôi vô địch, còn cá nhân anh là Vua phá lưới của giải (4 bàn).
Anderlecht muốn giữ Nmecha lại. HLV Kompany khẳng định “ở đây ai cũng yêu quý cậu ta”. Tuy nhiên, những gì mà tuyển thủ U21 Đức này thể hiện trên đất Bỉ khiến danh tiếng của anh bay xa và ngày càng có nhiều đội bóng muốn có anh.
RB Leizpig là đội đầu tiên liên hệ, nhưng Wolfsburg có vẻ sẽ là đội chiến thắng trong cuộc đua này khi đồng ý chi ra 11,2 triệu bảng theo yêu cầu của Man City. “Bầy sói” hiểu rõ Nmecha khi họ cũng là một trong những đội bóng mà Nmecha từng khoác áo theo các hợp đồng cho mượn từ Man City. Thành công của những cầu thủ trẻ được đưa từ Anh sang Bundesliga như Sancho, Gnabry, Bellingham... càng khiến ban lãnh đạo Wolfsburg thêm tự tin.
Sau Nmecha, Man City sẽ còn tiếp tục đẩy đi nhiều cầu thủ trẻ và cầu thủ dự bị nữa. Ban lãnh đạo Man Xanh muốn vừa tinh giản đội hình vừa kiếm thêm thu nhập, đồng thời cũng giảm bớt quỹ lương của đội Một nhằm đối phó với tình hình tài chính khó khăn do Covid-19 gây ra. Giới chủ của Man City không thiếu tiền, nhưng họ không thể chi tiêu một cách vô tội vạ mà phải cân đối thu-chi theo quy định của Luật Công bằng tài chính.