Ông Ong Kim Swee vừa được chọn làm HLV trưởng ĐTQG Malaysia thay HLV Rajagopal kể từ đầu năm 2014. Điều này giúp cho U23 Malaysia bớt bi quan trong chiến dịch bảo vệ HCV tại SEA Games sau khi liên tiếp mất 6 trụ cột vì chấn thương!
Thông tin này cũng được coi là liều “doping tinh thần” dành cho Malaysia bởi các cầu thủ của họ sẽ có thêm cơ hội được khoác áo ĐTQG nếu như thể hiện tốt ở SEA Games 27. Nếu thi đấu thành công, HLV Ong Kim Swee chắc chắn sẽ “cảm ơn” các công thần dưới trướng của mình một cách xứng đáng khi lên nắm quyền ở ĐTQG Malaysia.
Một đối thủ khác của U23 Việt Nam ở vòng bảng là U23 Singapore lại hạ chỉ tiêu từ giành HCV xuống mức “học hỏi và chuẩn bị cho tương lai”. Mới đây, một quan chức của LĐBĐ Singapore đã khẳng định: “Singapore sẽ coi SEA Games 27 là nơi rèn luyện cho lứa cầu thủ hiện tại, mục tiêu HCV sẽ được chúng tôi đặt ra cho SEA Games 28 với tư cách chủ nhà!”.
Mới đây, U23 Singapore đã thi đấu liền 2 trận giao hữu với U23 Campuchia. Kết quả khiến không ít CĐV Singapore cảm thấy lo ngại, bởi đoàn quân của HLV Aide Iskandar chỉ thắng 1 trận (1-0) và thua 1 trận (0-1).