Có thể trong chuyên môn, David Moyes không phải là người xuất sắc nhất nhưng về mặt đối nhân xử thế ông đang ghi điểm trong mắt các fan Quỷ đỏ. Sau khi tự mình viết tâm thư gửi tới người hâm mộ M.U để cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình mà các CĐV đã dành cho đội bóng trong thời gian khó khăn vừa qua, chiến lược gia người Scotland lại tiếp tục cho thấy sự quan tâm công tác đối ngoại của mình khi gửi thư chia buồn đến gia đình Joe Fearnley, một fan lâu năm của M.U vừa qua đời.
Trong bức thư có đoạn: “Gửi bà Fearnley. Tôi rất buồn khi được biết rằng Joe, người chồng yêu quý của bà và cha của những đứa con Wayne, Karen, Dawn, Mark và Joanne vừa mới qua đời. Thay mặt cho BLĐ đội bóng và các cầu thủ Manchester United, tôi xin được gửi những lời chia buồn sâu sắc nhất đền bà cùng người thân vì sự mất mát lớn lao này. Tôi được biết rằng ông ấy là một CĐV nhiệt thành của đội bóng. Mong rằng những kỷ niệm tốt đẹp, tình yêu và sự động viên của mọi người sẽ giúp bà vượt qua thời khắc khó khăn này…”
Có thể mùa giải năm nay diễn ra không thực sự thành công với M.U nhưng với những hành động đầy nhân văn này, HLV David Moyes đã chiếm trọn tình cảm của những người hâm mộ nửa đỏ thành Manchester.