Cuộc tình thứ nhất, ông đã đề cập tới trong “My Story”. Đó chính là người phụ nữ đồng hương đã ăn tối với Eriksson trong ngày ông lần đầu tiên gặp mặt Nancy. Tuy nhiên, vị cựu HLV của ĐT Anh chưa tiết lộ cụ thể danh tính người tình bí ẩn này là ai.
Cuộc tình thứ hai, ông cặp với bóng hồng cũng có làn da rám nắng giống Nancy. Đối tác này có tên Graziella Mancinelli. Eriksson thừa nhận Graziella chính là nguyên nhân khiến ông và Anki ra tòa ly dị.
Cuộc tình thứ ba, ông dính với cô đào người Italia có tên Debora Caprioglio. Eriksson lăng nhăng với Debora sau lưng Nancy. Họ lén lút “đá cặp” với nhau trong một căn hộ mà ông bí mật thuê gần Rome.
Cuộc tình thứ tư, ông dấm dúi quan hệ với cựu ngôi sao truyền hình Ulrika Jonsson. Chuyện hẹn hò âm thầm này bị báo giới khui ra vào năm 2002.
Sven-Goran Eriksson
Cuộc tình thứ năm, ông cua “người nhà” của LĐBĐ Anh (FA). Đó chính là cựu thư thư ký FA, Faria Alam. Chuyện tình từng khiến các tờ báo tại Anh tốn rất nhiều giấy mực này diễn ra vào năm 2004.
Cuộc tình thứ sáu, ông cặp với ca sỹ đồng thời là cựu VĐV thể dục dụng cụ người Romania có tên Roxy.
Cuộc tình thứ bảy, ông dính với một nữ tiếp viên của hãng hàng không Scandinavian Airlines. Cũng giống như bóng hồng làm nền cho lần gặp gỡ định mệnh giữa Eriksson và Nancy, nữ tiếp viên này chưa được ông tiết lộ cụ thể.
Cuộc tình thứ tám, ông chia sẻ: “Tôi phải lòng một phụ nữ đồng hương có tên Malin. Cô ấy đẹp cả người lẫn nết. Cô ấy làm tại khách sạn Grand Hotel ở Stockholm”.
Trên đây mới chỉ là những cuộc tình của Eriksson mà các tờ báo tại Anh đã khui ra và thống kê được. Còn số người tình thực tế đã đi ngang đời ông vua sát gái trong giới cầm quân này thì có lẽ đến bản thân ông cũng không thể nào nhớ xuể. Cũng giống như việc Eriksson sẽ chẳng thể biết tình nào sẽ là tình cuối của mình.