Nguyên Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ nói: “Tôi năm nay 65 tuổi, tuy cũng chưa phải là cao lắm, nhưng sau ca phẫu thuật cách đây 2 năm, tôi đã cảm thấy sức khỏe mình giảm sút nhiều. Dù đã quen với áp lực trong công việc nhưng tôi thấy đã đến lúc cần phải chăm lo cho sức khỏe của mình. Đấy cũng là nguyện vọng chung của gia đình và những người thân của tôi”.
Nguyên chủ tịch VFF cũng chia sẻ: “Bóng đá luôn cần có sự đổi mới. Những đổi mới về con người, tư duy cũng sẽ mang lại những điều tốt đẹp cho bóng đá. Đây là lúc bóng đá Việt Nam cần những người dám nghĩ, dám làm!”.
Trước khi từ nhiệm, nguyên Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã rất nỗ lực để hoàn thành nhiều công việc đang còn dang dở. Khi các công tác chuẩn bị cho Đại hội thường niên và Đại hội nhiệm kỳ VII đã hoàn tất, ông mới đưa ra quyết định xin từ nhiệm. Ông khẳng định: “Tôi cảm thấy thanh thản khi những công việc quan trọng bậc nhất đã được giải quyết thấu đáo, trọn vẹn!”.