Trước thềm BTV Cup 2013, HLV Hoàng Văn Phúc không khỏi đau đầu khi lên kế hoạch phân bổ nhân sự ở tuyến giữa của U23 Việt Nam cho từng trận đấu. Sở dĩ có chuyện này là bởi, hàng tiền vệ của U23 Việt Nam có quá nhiều lựa chọn. Trong đó, Phi Sơn có vẻ yếu thế hơn những cầu thủ đã có thời gian dài thi đấu với nhau ở các đội tuyển U trước đây như Văn Quyết, Mạnh Dũng, Hoàng Thiên, Danh Ngọc, Huy Hùng, Hoàng Thịnh…
Tuy nhiên, ông Phúc vẫn có niềm tin ở Phi Sơn bởi anh có khả năng tạo nên đột biến trong các pha đi bóng hay dứt điểm. Và hôm qua, Phi Sơn đã có thể khiến ông Phúc nở nụ cười. Hai bàn thắng đều đến từ những pha đi bóng đậm chất kỹ thuật, sắc sảo của Phi Sơn thực sự khiến các cầu thủ đến từ xứ sở Samba của Bangu Atletico Clube trở nên quá tầm thường.
Chơi sắc nét và mang đến cho người xem cảm giác thích thú, Phi Sơn bỗng nhiên quá xuất sắc khi sắm vai vũ công Samba. Vài “điệu nhảy” và ghi 2 bàn thắng, Phi Sơn đã chứng minh rằng anh đang là vũ khí lợi hại mỗi khi U23 Việt Nam gặp bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng!