Bóng Đá Plus trên MXH

Gương mặt U23 Việt Nam - Đỗ Duy Mạnh: Đến với bóng đá vì mê Ronaldo
Đỗ Tuấn • 19:30 ngày 10/12/2015
Đoạt danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2015, Đỗ Duy Mạnh là gương mặt trẻ tài năng và được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Thế nhưng ít người biết Duy Mạnh đến với bóng đá từ đam mê thần tượng Cristiano Ronaldo lúc ấu thơ.

    ƯỚC MƠ VƯƠN TỚI NGÔI SAO

    Bố mẹ của Duy Mạnh kể rằng cậu con út của họ mê bóng đá từ nhỏ. “Nếu không đi học thì thôi, về nhà là nó lại ôm khư khư trái bóng, thậm chí mang cả vào giường ngủ”, bà Lê Thị Lan mẹ của Duy Mạnh hồi tưởng.

    Cũng như bao cậu nhóc với niềm đam mê bóng đá, Duy Mạnh đã chọn cho mình một thần tượng để “ước mơ vươn đến một ngôi sao”. Cristiano Ronaldo của đội tuyển Bồ Đào Nha là cầu thủ khiến Duy Mạnh mê mẩn. Chàng tiền vệ trẻ này kể: “Em mê Ronaldo vì anh ấy đá bóng giỏi, đẹp trai và nổi tiếng. Cả lớp bóng đá của em ở huyện Đông Anh (Hà Nội) khi ấy, đứa nào cũng mê Ronaldo và mơ ước một ngày sẽ được như anh ấy. Đến giờ, Ronaldo vẫn là thần tượng để em vươn tới”.


    Ronaldo luôn là thần tượng của Duy Mạnh

    Mê Ronaldo nên Duy Mạnh hầu như không bao giờ bỏ sót trận đấu nào của thần tượng. Thậm chí, những chiếc áo ngày xưa mặc thi đấu ở đội bóng nhi đồng quê nhà và căn phòng của Mạnh ở nhà đều ngập tràn hình ảnh của thần tượng.

    Cũng vì mê Ronaldo nên những ngày đầu chập chững bước vào bóng đá chuyên nghiệp, Duy Mạnh đã đá ở vị trí tiền vệ cánh. Tuy nhiên, sau này các HLV thường xếp Duy Mạnh chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm vì khả năng bao quát tốt. Từ khi chuyển sang thi đấu ở vai trò này, cựu đội trưởng tuyển Việt Nam - Nguyễn Minh Phương chính là tấm gương để Duy Mạnh chọn học hỏi như chính anh bày tỏ.

    NHỮNG BƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN

    Từ một cầu thủ nhí của huyện Đông Anh, Duy Mạnh đã được chọn lên lớp bóng đá năng khiếu của thành phố Hà Nội vào cuối năm 2006, lúc mới 10 tuổi. Đây là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh khi chính thức xa nhà, bước vào đời sống tự lập của một cầu thủ.

    Năm 2013, từ trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội, Đỗ Duy Mạnh được chuyển sang chơi bóng ở các đội trẻ của CLB Hà Nội T&T. Theo đó, cái tên Đỗ Duy Mạnh bắt đầu được chú ý đến ở đội tuyển U19 Việt Nam cùng những đồng đội Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… của lứa HA.GL.

    VIDEO: Đỗ Duy Mạnh và sự khởi đầu hoàn hảo tại V.League 2015

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Đến mùa giải 2015, lần đầu tiên được góp mặt ở đội một Hà Nội T&T, cái tên Đỗ Duy Mạnh đã thực sự chói sáng và ghi dấu ấn đặc biệt từ cấp CLB cho đến các đội tuyển U23 và ĐTVN. Vì thế, không ngạc nhiên khi giới chuyên môn đã bầu chọn cho Duy Mạnh vào giải thưởng “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất” của mùa giải 2015.

    Bên cạnh đó, HLV trưởng Phan Thanh Hùng đã đánh giá rất cao cậu học trò cưng của mình khi cho biết: “Duy Mạnh đã có sự tiến bộ rất lớn trong năm 2015. Cậu bé này vừa bước qua tuổi 19, nhưng nhãn quan chiến thuật rất tốt, chơi bóng rất thông minh, tính tình lại rất ngoan. Theo tôi, đây sẽ là một trong những trụ cột của CLB Hà Nội T&T và ĐT Việt Nam trong tương lai”.

    Dù được giới chuyên môn đánh giá cao, nhưng tiền vệ trẻ người Đông Anh này vẫn rất khiêm tốn khi cho biết: “Đây chỉ là bước khởi đầu thôi, em còn cả một chặng đường dài phía trước để phấn đấu và học hỏi”.

    MẸ LUÔN LÀ SỐ 1

    Gần 9 năm sống cuộc sống tự lập của một cầu thủ bóng đá và giờ đang được xem là một ngôi sao trẻ rất được nhiều người yêu mến, nhưng một khi về nhà, cậu út Đỗ Duy Mạnh vẫn luôn mè nheo với mẹ như thuở ấu thơ.


    Mẹ luôn là người phụ nữ số 1 của cầu thủ Duy Mạnh

    Chàng trai trẻ này không hề xấu hổ khi bày tỏ: “Mỗi khi về nhà, em rất thích nằm trong vòng tay của mẹ như ngày còn thơ ấu. Trong mắt mẹ, em vẫn luôn là thằng ỉn con và em thật sự hạnh phúc vì điều ấy”. Với lời tâm sự như thế, nên có lẽ mọi người không ngạc nhiên khi tuyển thủ trẻ này đưa tấm ảnh hai mẹ con của anh làm ảnh đại diện facebook cá nhân với dòng chữ “người phụ nữ quan trọng nhất đời con”.

    Duy Mạnh tâm sự rằng bản thân anh yêu cả bố lẫn mẹ, nhưng mẹ vẫn là người gần gũi với cậu út nhất. “Mỗi khi đi thi đấu xa nhà và có thành tích cùng đồng đội, tôi luôn gọi về để chia sẻ với mẹ đầu tiên”, Duy Mạnh thổ lộ.

    Do sống tự lập từ nhỏ nên Duy Mạnh cho biết bản thân anh nấu ăn cũng không đến nỗi tệ. Món ăn mà Duy Mạnh nấu ngon nhất là mì xào. Thỉnh thoảng về nhà cậu vẫn lăn vào bếp phụ mẹ nấu ăn và học thêm kinh nghiệm nấu nướng từ bà.

    Đẹp trai, đá bóng giỏi và là thần tượng của rất nhiều fan nữ tuổi teen, nhưng Duy Mạnh thổ lộ rằng anh vẫn chưa có bạn gái. Hỏi mẫu người phụ nữ Duy Mạnh thích là ai? Chàng trai trẻ này không ngần ngại cho biết: “Phải giống mẹ của em!”.

    Vài nét về Đỗ Duy Mạnh

    Sinh ngày 29/9/1996 tại Đông Anh (Hà Nội)
    Chiều cao: 1,77m. Nặng: 74kg
    Đá vị trí tiền vệ trung tâm
    Đội bóng yêu thích: Hà Nội T&T
    Cầu thủ yêu thích: Cristiano Ronaldo
    Thi đấu cho đội 1 Hà Nội T&T năm 2015
    Được gọi vào ĐT U16 (năm 2012), ĐT U19 (2013, 2014), ĐT U23 (2015), ĐTQG (2015)
    Thành tích: HCĐ SEA Games 2015, HCB V-League 2015, HCB Cúp QG 2015: Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải 2015.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội