Nhưng Nasri không chỉ đáng trách vì pha hỏng ăn đó. Nỗi thất vọng lớn hơn nằm ở màn trình diễn tệ hại của tiền vệ 26 tuổi này trong 80 phút có mặt trên sân (phút 80 Valbuena vào thay). Nasri hoàn toàn thất bại trong vai trò dẫn dắt lối chơi, vị trí tối quan trọng trong sơ đồ 4-2-3-1 của Pháp. Cầu thủ của Man City mặc dù khá xông xáo nhưng tỏ ra thiếu sáng tạo và không tạo được mối dây liên lạc chặt chẽ với đồng đội. Cả trận, Nasri không có nổi pha chọc khe thành công nào. Tờ L’Equipe chỉ chấm 3,5 điểm cho Nasri, thấp nhất trong số các cầu thủ Pháp trận này.
Tại vòng loại World Cup 2014, Nasri sau khi hết án treo giò thường xuyên ngồi dự bị cho Valbuena. Nhưng HLV Deschamps đã mạnh dạn trao cơ hội cho anh ở trận đấu quan trọng nhất, vì ông vẫn tin vào đẳng cấp của tiền vệ hiện khoác áo Man City. Nhưng đáp lại là màn trình diễn tệ hại của Nasri, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến lối chơi khô cứng của hàng tiền vệ Pháp trận này. Deschamps đã đặt niềm tin sai chỗ, và cái giá phải trả quá đắt cho người Pháp.