Cầu thủ “lắm tài nhiều tật” này đã trải qua một giai đoạn đầy sóng gió tại Anh với vô số rắc rối khi anh liên tục có va chạm, xô xát với các đồng đội ở Man City và thậm chí cả HLV Mancini. Nhưng giờ, sau khi rời Etihad 10 tháng trước, anh trở lại xứ sương mù với tâm trạng tốt.
Nụ cười luôn thường trực trên môi của Balotelli
Balotelli sang Anh lần này khi cùng Italia tiếp tục chuẩn bị cho World Cup 2014 với trận giao hữu gặp Nigeria, đội cũng đã vừa giành vé đến Brazil, ở sân Craven Cottage của Fulham vào đêm nay.
Chấn thương nhẹ dính phải cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng tươi vui của Balotelli, người cần phải băng bó ở chân trái trong khi tập luyện.
Nhân viên y tế đang băng bó cho bắp chân của Balotelli
Trước đó, hậu vệ Andrea Barzagli đã dính chấn thương đùi và buộc phải rút lui khỏi ĐTQG. Cầu thủ 32 tuổi này bị thay thế bởi Angelo Ogbonna ở trận hòa 1-1 giữa Italia và Đức tại San Siro, và đã được trở về Juventus để tiến hành kiểm tra kỹ hơn. Bà đầm già giờ hy vọng nhân tố quan trọng góp công vào 2 danh hiệu Scudetto liên tiếp, kịp trở lại ở trận đấu với Livorno vào Chủ nhật tới, nhằm tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Roma.
Tin vui với HLV Prandelli là tiền vệ De Rossi và tiền đạo Giuseppe Rossi đã bình phục hoàn toàn chấn thương, đều sẵn sàng xung trận đêm nay trước Nigeria, đội tuyển mà Italia từng đánh bại với tỷ số 2-1 ở vòng 1/8 World Cup 1994.