Bóng Đá Plus trên MXH

Những điều rút ra từ chiến thắng của Tây Ban Nha trước Slovakia
Lý Nam • 10:33 ngày 06/09/2015
Chiến thắng 2-0 trước Slovakia đã giúp ĐT Tây Ban Nha tiến gần hơn tới tấm vé vào vòng chung kết EURO 2016.
    Jordi Alba và Andres Iniesta là tác giả 2 pha lập công giúp thầy trò Vicente del Bosque vươn lên ngôi đầu bảng C, vượt qua chính đối thủ Slovakia với cùng 18 điểm nhưng hơn về hiệu số bàn thắng. Nhà vô địch châu Âu các năm 2008 và 2012 đã trình diễn một bộ mặt ấn tượng ở Oviedo, và sau đây là những điểm đáng chú ý.

    VIDEO: Tây Ban Nha 2-0 Slovakia

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Casillas vẫn rất đáng tin cậy

    Iker Casillas đã có trận đấu thứ 163 trong màu áo ĐT Tây Ban Nha và trận thứ 100 mang băng đội trưởng. Mặc dù vậy, đây mới là lần đầu anh trở lại ĐTQG kể từ khi chia tay Real Madrid để chuyển sang Porto.

    Phong độ của “thánh Iker” đã bị hoài nghi trước khi trận đấu diễn ra, nhưng Del Bosque vẫn một mực tin tưởng anh, trong hoàn cảnh David De Gea chưa có lần bắt chính nào cho M.U từ đầu mùa 2015/16, và ông đã không phải thất vọng.

    Casillas được ưu tiên hơn De Gea

    Slovakia không phải một đối thủ ở đẳng cấp cao và Casillas có thể chịu nhiều áp lực hơn ở những trận đấu lớn, nhưng không phủ nhận thủ thành 34 tuổi đã tỏ ra rất thoải mái và có một tình huống cản phá cú sút của Marek Hamsik. Anh đã nhận được những lời tung hô “Iker, Iker” từ các CĐV trên khán đài.

    Casillas có thể không còn là sự lựa chọn tuyệt đối trong khung gỗ như trước, nhưng chí ít vào lúc này, anh vẫn đang đóng vai trò thủ môn số một ở ĐT Tây Ban Nha. Hiển nhiên De Gea sẽ còn phải chờ đợi.

    Costa tiếp tục gây thất vọng

    Kể từ khi được triệu tập vào ĐTQG, Diego Costa vẫn chưa thể hiện đủ tốt để thuyết phục HLV Del Bosque, với vỏn vẹn 1 bàn trong 8 lần ra sân.

    Trước trận đấu vừa rồi, anh thừa nhận mình “chưa gặt hái được gì” kể từ khi lựa chọn khoác áo Tây Ban Nha thay vì quê hương Brazil, và ở trận đấu này, một lần nữa anh không thể gây ấn tượng. Đáng lo ngại hơn cả phong độ ghi bàn là dường như phong cách chơi của Costa không phù hợp với ĐT Tây Ban Nha.

    Costa tiếp tục thể hiện không tốt ở ĐTQG

    Silva tỏa sáng, Fabregas “chìm nghỉm”

    Cesc Fabregas luôn muốn chiếm suất đá chính trong sơ đồ của Del Bosque, nhưng tiền vệ của Chelsea khó mà đạt được mục tiêu ấy ngay cả khi Xavi và Xabi Alonso đều đã từ giã ĐTQG.

    Sau giai đoạn khởi đầu thành công cùng Chelsea, Fabregas đã gây thất vọng liên tiếp và rạng sáng nay cũng không ngoại lệ, dù chơi bên cạnh anh là các đồng đội cũ ở Barcelona như Iniesta và Sergio Busquets.

    Phía trên, David Silva lại trình diễn một gương mặt trái ngược. Anh kiến tạo bàn thắng mở tỉ số cho Alba bằng một đường chuyền tuyệt vời xé toang hàng phòng ngự dày đặc của Slovakia.

    Với phong độ này, Silva sẽ còn khiến Isco phải chờ đợi lâu hơn. Về phần Fabregas, người bị thay ra sớm, anh sẽ phải rất lo lắng cho vị trí của mình ở ĐT Tây Ban Nha bởi trong tay Del Bosque không hề thiếu tiền vệ trung tâm đẳng cấp.

    Silva tỏa sáng trong vai trò hộ công

    Vai trò quan trọng của Jordi Alba ở CLB và ĐTQG

    Vắng mặt ở giai đoạn đầu mùa của Barca, nhưng ngay khi trở lại, Alba đã chứng tỏ mình quan trọng như thế nào với nguồn năng lượng vô tận ở hành lang trái. Không phải ngẫu nhiên mà nhà ĐKVĐ La Liga và Champions League đã thắng cả 2 trận gần nhất mà không để lọt lưới bàn nào, với Alba trong đội hình.

    Trước Slovakia, Alba thường xuyên lao lên như một mũi khoan và cũng từ một tình huống như thế, anh đánh đầu tung lưới đội khách sau pha kiến tạo của Silva. Ngoài tình huống ấy, những bước đột phá của hậu vệ này vẫn vô cùng dũng mãnh như thường lệ.

    Pique bị CĐV la ó
    Có rất ít trung vệ tài năng hơn Gerard Pique trong bóng đá đương đại, nhưng các CĐV vẫn tìm thấy lý do để la ó anh về những hành vi bên ngoài sân cỏ. Cụ thể là do câu nói đùa vô duyên về Cristiano Ronaldo và Real Madrid từ buổi lễ ăn mừng cú ăn ba của Barca cuối mùa trước. Người hâm mộ đội bóng Hoàng gia rõ ràng vẫn chưa tha thứ cho Pique và chế giễu bất cứ khi nào anh chạm bóng, cho dù vẫn có những bộ phận khán đài thể hiện sự ủng hộ trung vệ của Barca.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội