Về mặt lý thuyết, đó là một mất mát đáng tiếc. Nhưng CĐV Anh đừng vội bi quan! Sự vắng mặt của Welbeck sẽ là một thời cơ tuyệt vời để Rickie Lambert, cầu thủ phải chờ đến năm 31 tuổi mới có trận đá chính đầu tiên cho ĐTQG (chính là màn chạm trán Moldova rạng sáng qua), chứng minh anh có thể làm được những gì cho Tam sư.
Hoàn toàn có tiền đề để tin vào một tương lai đẹp đẽ dành cho Lambert sau bước xuất phát hoàn hảo của Lambert rạng sáng qua. Anh đóng góp một bàn thắng và điều đáng ngạc nhiên nhất là thực hiện 2 đường kiến tạo tuyệt đẹp để bạn diễn Welbeck lập cú đúp.
Đặc biệt nhất là tình huống ở cuối hiệp 1. Ít ai có thể tin được một tiền đạo như Lambert lại có thể thực hiện cú vẩy bóng mềm mại và chính xác đến nhường đó. Hay như đường kiến tạo mang về bàn thắng “khóa sổ”, Lambert cũng đã tung ra một đường chọc khe mà đối thủ không thể lường trước.
Năm nay đã 31 tuổi, có lẽ Lambert cũng chẳng thể phát tiết thêm khả năng nào đặc biệt. Điểm quan trọng là cầu thủ này mang lại sự bất ngờ cho đối phương lại bằng chính sự mộc mạc trong cách chơi của mình. Anh biết xuất hiện ở đúng điểm nóng (như bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0), biết hoạt động cần mẫn và trung thành với đấu pháp của HLV. ĐT Anh cần một tiền đạo như thế.
Vậy thì nhân chuyện Welbeck nhận thẻ vàng non nớt, vắng mặt trong trận kế tiếp, Roy Hodgson, ông hãy trao cơ hội để chân sút này có cơ hội để chí ít là cho thêm người Anh thêm một tia hi vọng trên hàng công của Tam sư.
Lambert hiệu quả thứ 3 ở ĐT Anh
Nếu lấy các thông số tại Premier League mùa trước đặt lên bàn cân (bàn thắng, đường kiến tạo thành bàn), Rickie Lambert chính là cầu thủ hiệu quả thứ 3 trong số các ngôi sao tuyển Anh. Anh đã in dấu giày vào 20 bàn thắng (15 bàn, 5 đường kiến tạo).