+ Tôi đã có được một kỳ nghỉ ngơi thật sự tốt để gột rửa đầu óc mình và trở lại như một đứa trẻ mới sinh.
- Ai là thần tượng của anh?
+ Maradona, mặc dù 1 năm sau khi ông ấy vô địch World Cup tôi mới sinh ra. Bố tôi rất yêu Maradona và tôi có nhiều băng ghi hình của ông. Tôi cứ xem đi xem lại những trận đấu tại World Cup 1986.
- Là fan Marseille, anh có thần tượng ai của đội này?
+ Khi còn trẻ tôi rất mê Jean-Pierre Papin và Chris Waddle.
- Có thật anh từng nhặt bóng tại Marseille?
+ Thật chứ. Tôi là người của lò đào tạo trẻ Marseille và làm nhặt bóng là chuyện bình thường. Tôi nhặt bóng khi Robert Pires còn chơi bóng ở đây.
- Anh nghĩ gì về việc về hưu của Sir Alex Ferguson?
+ Nói về ông ấy như nói về một người có thể sẽ chết trên băng ghế huấn luyện vậy. Tôi thậm chí còn chưa sinh ra khi Sir Alex dẫn dắt Man United. Với tôi đấy là nhà cầm quân vĩ đại nhất.
- Anh có hối tiếc vì những thể hiện hồi EURO 2012?
+ Có chứ. Nhưng sau những lỗi lầm bạn sẽ trở nên trưởng thành hơn. Suốt 9 tháng trời, tôi rơi vào tình cảnh một mình chống lại tất cả. Thỉnh thoảng bạn ở trong thế giới của riêng mình và quên mất những điều xung quanh.
- Laurent Blanc, HLV của tuyển Pháp khi ấy, đã gọi scandal của anh và phóng viên sau trận thua TBN là đáng hối hận. Anh có đồng ý?
+ Tôi có hối hận, nhưng nếu tay PV ấy lại hành xử như thế, tôi có lẽ lại làm vậy. Ở Anh, báo chí thích những câu chuyện, bạn có thể nói chuyện với họ một cách thông minh. Nhưng ở Pháp, chỉ cần bạn từ chối trò chuyện là họ sẽ vu cho bạn những điều tồi tệ. Ở Pháp, tôi là một gã tồi tệ vì tôi từ chối trả lời báo chí, thế là họ “thịt” tôi mỗi ngày.
- Sau vụ ấy anh không còn lên tuyển nữa. Anh có buồn không?
+ Không. HLV Deschamps không gọi nghĩa là tôi không xứng đáng. Nếu ông ấy gọi ngày mai thì tôi sẽ đồng ý ngay.
- Gần đây trông anh đã khá hơn rất nhiều.
+ Vâng, đầu óc tôi đã thông thoáng nhiều thứ. Tôi lại tìm thấy niềm vui trong cuộc sống sau một năm khổ sở. Tôi mất 2 thành viên trong gia đình, những người mà tôi gần gũi trong mùa trước và áp lực càng khiến cho tôi mệt mỏi. Nhưng giờ thì mọi thứ đã bình thường trở lại và tôi đã chơi thứ bóng đá mà mình yêu thích.