Real Madrid đã thẳng thừng từ chối bán Bale vào mùa Hè năm sau. Nhưng 100 triệu euro mà M.U dành để tậu Bale vẫn sẽ được ném ra TTCN, vì một cái tên rất “hot” và rất cũ: Paul Pogba. Đây không phải lần đầu tiên đội chủ sân Old Trafford muốn tái hợp cầu thủ mà họ từng sở hữu trong giai đoạn 2009-2012. Tuy nhiên lần này, việc M.U dành ngân sách 100 triệu euro cho tiền vệ Juventus đủ thấy quyết tâm cao độ của Louis van Gaal.
Pogba vẫn được xem như bài học xương máu cho M.U về việc giữ chân cầu thủ trẻ. Họ mua Pogba khi anh mới 16 tuổi vào năm 2009 từ đội bóng Pháp Le Havre. Tuy nhiên, Sir Alex khi đó không đánh giá hết được tiềm năng to lớn của cầu thủ gốc Guinea. Hệ quả là năm 2012, M.U để Pogba chuyển sang Juventus dưới dạng chuyển nhượng tự do. Tại Turin, tiền vệ người Pháp trưởng thành nhanh chóng trong 3 năm qua. Pogba giành 2 chức vô địch Serie A cùng Juve và đóng vai trò nòng cốt tại ĐT Pháp. Mới 21 tuổi nhưng Pogba đã được xem như tiền vệ toàn năng bậc nhất của bóng đá thế giới.
Giờ đây, M.U quyết sửa sai cho dù phải chi cả trăm triệu euro. Theo báo giới Anh, đội bóng thành Manchester sẽ bắt liên lạc với Juventus ngay trong tháng 1 này để hy vọng đưa Pogba về Old Trafford vào mùa hè 2015. Tiền vệ người Pháp mới gia hạn hợp đồng với Juventus tới năm 2019 kèm mức lương tăng vọt lên 4,5 triệu euro/mùa. Tuy nhiên các đội bóng Italia hiện giờ không khó bị “đánh gục” nếu có một lời đề nghị bom tấn. Phía M.U cũng sẵn sàng trả lương Pogba không thua kém các ngôi sao hàng đầu tại Old Trafford như Rooney (hiện lĩnh 14 triệu euro/năm). Điều quan trọng, Louis van Gaal xem Pogba là hạt nhân quan trọng trong kế hoạch gia cố tuyến giữa M.U. Ngày trở lại Old Trafford của tiền vệ 21 tuổi có lẽ không còn xa.