HLV Pellegrini và các CĐV của Man City chắc chắn vẫn chưa từ bỏ hy vọng về một cuộc lội ngược dòng thần thánh ngay tại Nou Camp, nhất là khi chân sút số 1 của họ - Sergio Aguero đã trở lại. Sự tự tin cũng như cảm hứng đôi khi cũng chỉ cần đến từ những thông tin tốt đẹp như vậy, dù thực tế đang chống lại đội bóng nửa xanh thành Manchester.
Man City có thể vào trận với một tâm lý không còn gì để mất, nghĩa là thoải mái hơn bao giờ hết. Nếu họ có thể ghi bàn (điều này hoàn toàn có khả năng xảy ra), thì chính Barca mới là đội gặp áp lực. Báo chí sẽ không cầu nguyện cho The Citizens, các CĐV nếu có hy vọng thì cũng không muốn nói thành lời, và đặc biệt, HLV Pellegrini hiểu rằng, đó chính là một chút lợi thế của Man xanh. Áp lực vì thế cũng sẽ biến mất. Vậy là đủ!
Có một điều chắc chắn, là Man City sẽ không vào trận để chơi đôi công với Barca. Họ có những lợi thế riêng về con người và lực lượng, chứ không phải là lợi thế về số lượng CĐV, hay sân bãi. Họ sẽ nghiên cứu thật kỹ những gì Bayern đã làm trước Barca ở mùa giải năm ngoái (Bayern thắng 7-0 sau 2 lượt trận), để phần nào ứng dụng được những bài học quý giá này cho trận đấu đêm nay.
Bayern tận dụng lợi thế không chiến, để khiến Barca “chết đứ đừ”. Đó cũng là một điểm yếu cố hữu của Barca. Trình độ của các cầu thủ trên sân cũng là một yếu tố, nhưng điểm yếu của Barca thì thậm chí một đội bóng thuộc dạng yếu của La Liga cũng có thể tận dụng. Mascherano có thể sẽ trở lại hàng thủ của Barca ở trận đấu này, và đó chính là tử huyệt của đội chủ sân Nou Camp.
Man City có một cầu thủ chạy cánh điển hình: Jesus Navas. Họ cũng có những cầu thủ cao to và không chiến tốt: Edin Dzeko, Yaya Toure, Vincent Kompany. Không có cớ gì mà HLV Pellegrini lại không áp dụng điều này cho trận đấu đêm nay, khi mà Jordi Alba chắc chắn sẽ bị hổng cánh nếu anh quá mải mê lên tham gia tấn công.
Thêm nữa, lối chơi đầy sức mạnh của Toure và Fernandinho ở tuyến giữa sẽ giúp Man City không quá lép vế trước hàng tiền vệ siêu kỹ thuật của Barca gồm Xavi, Iniesta, Fabregas hay Busquets. Đây là trận đấu mà Yaya Toure cần phải thể hiện vai trò box-to-box (con thoi) của mình nhiều hơn nữa, khi anh có thể chính là nhân tố tạo nên sự khác biệt cho đội khách.
Chỉ cần Man City có bàn thắng sớm, câu chuyện sẽ chuyển sang một chiều hướng khác!
Man City có thể vào trận với một tâm lý không còn gì để mất, nghĩa là thoải mái hơn bao giờ hết. Nếu họ có thể ghi bàn (điều này hoàn toàn có khả năng xảy ra), thì chính Barca mới là đội gặp áp lực. Báo chí sẽ không cầu nguyện cho The Citizens, các CĐV nếu có hy vọng thì cũng không muốn nói thành lời, và đặc biệt, HLV Pellegrini hiểu rằng, đó chính là một chút lợi thế của Man xanh. Áp lực vì thế cũng sẽ biến mất. Vậy là đủ!
Có một điều chắc chắn, là Man City sẽ không vào trận để chơi đôi công với Barca. Họ có những lợi thế riêng về con người và lực lượng, chứ không phải là lợi thế về số lượng CĐV, hay sân bãi. Họ sẽ nghiên cứu thật kỹ những gì Bayern đã làm trước Barca ở mùa giải năm ngoái (Bayern thắng 7-0 sau 2 lượt trận), để phần nào ứng dụng được những bài học quý giá này cho trận đấu đêm nay.
Bayern tận dụng lợi thế không chiến, để khiến Barca “chết đứ đừ”. Đó cũng là một điểm yếu cố hữu của Barca. Trình độ của các cầu thủ trên sân cũng là một yếu tố, nhưng điểm yếu của Barca thì thậm chí một đội bóng thuộc dạng yếu của La Liga cũng có thể tận dụng. Mascherano có thể sẽ trở lại hàng thủ của Barca ở trận đấu này, và đó chính là tử huyệt của đội chủ sân Nou Camp.
Man City có một cầu thủ chạy cánh điển hình: Jesus Navas. Họ cũng có những cầu thủ cao to và không chiến tốt: Edin Dzeko, Yaya Toure, Vincent Kompany. Không có cớ gì mà HLV Pellegrini lại không áp dụng điều này cho trận đấu đêm nay, khi mà Jordi Alba chắc chắn sẽ bị hổng cánh nếu anh quá mải mê lên tham gia tấn công.
Thêm nữa, lối chơi đầy sức mạnh của Toure và Fernandinho ở tuyến giữa sẽ giúp Man City không quá lép vế trước hàng tiền vệ siêu kỹ thuật của Barca gồm Xavi, Iniesta, Fabregas hay Busquets. Đây là trận đấu mà Yaya Toure cần phải thể hiện vai trò box-to-box (con thoi) của mình nhiều hơn nữa, khi anh có thể chính là nhân tố tạo nên sự khác biệt cho đội khách.
Chỉ cần Man City có bàn thắng sớm, câu chuyện sẽ chuyển sang một chiều hướng khác!