Bóng Đá Plus trên MXH

Gala QBV 2013: Ribery - người bình thản nhất?
HẢI PHONG • 10:52 ngày 13/01/2014
Nếu thoạt nghe những lời tâm sự của các ứng viên Quả bóng vàng FIFA 2013 trước thềm gala, thì người ta sẽ nghĩ rằng Franck Ribery “ham hố” nhất:
    Anh kể rằng vợ anh đã dọn một chỗ trong tủ thành tích để chờ danh hiệu cao quý từ FIFA, trong khi đó thì Messi tỏ ra hoàn toàn thờ ơ và không nói gì về danh hiệu này (điều dễ hiểu bởi anh đã có quá nhiều), còn Ronaldo lại từng dọa rằng sẽ không đến dự đêm gala vì cho rằng mình đang bị thiên kiến.

    Nhưng thực chất thì cầu thủ người Pháp mới là người có quyền “bình chân như vại” trước lễ trao giải. Anh đã có một năm quá hoàn hảo, với tất cả các danh hiệu cấp CLB mà một cầu thủ có thể có được. Còn Ronaldo, chính lời dọa dẫm “tẩy chay” Quả bóng Vàng của anh gián tiếp nói lên rằng anh quan tâm đến nó nhiều như thế nào. Sẽ không ai quên thái độ không thể giấu diếm trên nét mặt của siêu sao người Bồ Đào Nha những năm về trước, khi anh cầm trái bóng không phải màu vàng để đứng cạnh Messi chụp ảnh trong đêm gala.

    Năm 2013, Ronaldo không có danh hiệu tập thể. Năm vừa qua Real về nhì ở cả La Liga và Cúp Nhà Vua TBN, bị Dortmund loại đau đớn tại bán kết Champions League. Nhưng năm qua, anh có một phong độ tuyệt vời và ở khắp nơi, người ta nói về việc anh là ứng viên số 1 cho danh hiệu này. Cho đến khi công bố danh sách ứng viên Quả bóng vàng, Ronaldo còn tiếp tục phá thêm một kỷ lục nữa, trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Champions League ghi được 9 bàn tại vòng bảng. 


    Ronaldo chịu áp lực rất lớn ở Real Madrid, nơi mà rất nhiều thời điểm anh là người chèo chống cô độc. Đã có những giai đoạn mà siêu sao người Bồ Đào Nha rơi vào khủng hoảng tâm lý, khi lên báo thừa nhận rằng “Tôi thấy buồn”. Cuộc chiến trong phòng thay đồ Real giữa phe Jose Mourinho và phe công thần Tây Ban Nha chắc chắn cũng đã ảnh hưởng đến tâm lý của Ronaldo – đến giờ người ta vẫn chưa biết anh theo phe nào và tại sao lại buồn. Nếu năm nay không đoạt Quả bóng vàng, 2013 sẽ là năm thảm họa của Ronaldo. Và thật ra, miệng nói là tẩy chay nhưng mới đây, anh công bố sẽ đưa cả nhà đến dự lễ trao giải, đủ biết rằng anh trông chờ nhiều thế nào ở gala năm nay.

    Lionel Messi tất nhiên không cần thêm một Quả bóng vàng để thể hiện đẳng cấp. Nhưng năm nay, nếu “chẳng may” lại được vinh danh một lần nữa, thì đó cũng là liều thuốc bổ với siêu sao người Bồ Đào Nha. Anh cũng đang trải qua một giai đoạn khó khăn của sự nghiệp, khi bị chấn thương hành hạ, hệ thống của việc Barca đang rơi vào thoái trào, và những mâu thuẫn mới đây với BLĐ sân Nou Camp khiến tương lai của anh tại đây không còn chắc chắn như trước.

    Nếu đặt hoàn cảnh của 3 ứng viên Quả bóng vàng cạnh nhau, sẽ dễ thấy rằng Franck Ribery đang ở trong một trạng thái hoàn toàn thoải mái, còn Ronaldo và Messi đều đang có những khó khăn riêng và cần một cú hích tinh thần quan trọng như Ballon d’Or.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội