Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT Bồ Đào Nha: Vẫn căn bệnh phụ thuộc CR7
VIỆT DŨNG • 19:23 ngày 12/10/2013
Thêm một trận đấu Bồ Đào Nha nói chung và cá nhân Ronaldo gây thất vọng. HLV Paulo Bento vẫn chưa cho thấy sự cải thiện nào đáng kể trong nhiệm vụ nâng tầm “Brazil của châu Âu”.
    Bị Israel gỡ hòa ở phút thứ 85, BĐN chẳng thể trách ai ngoài chính họ. Đừng đổ lỗi cho thủ thành Rui Patricio vì sai lầm ngớ ngẩn. Có trách, hãy trách sự kém cỏi và thiếu hiệu quả của hàng công đắt giá, với những ngôi sao hàng đầu như Ronaldo, Nani hay Moutinho.

    Với chỉ 1 điểm giành được ở loạt đấu thứ 9, ngay cả khi có giành thắng lợi ở loạt đấu cuối, BĐN cũng xem như hết hy vọng giành vé vào thẳng vòng bảng World Cup năm tới. Bởi với 3 điểm nhiều hơn “Brazil châu Âu” cùng hiệu số bàn thắng bại vượt trội (+15 so với +8), họa có… điên mới dám nghĩ tới khả năng ĐT Nga rơi xuống vị trí nhì bảng.
     
    Đêm qua, ngay tại thủ đô Lisbon, thêm 1 lần CR7 gây thất vọng. Vẫn như thường lệ, cầu thủ nhận lương cao nhất thế giới vẫn đang chơi với phong độ cực kỳ ổn định tại CLB (7 bàn/8 trận), nhưng cứ về tuyển là Ronaldo lại “lúc ẩn lúc hiện”.

    CR7 hiếm khi tỏa sáng trong màu áo ĐTQG

    Không bàn tới chuyện sơ đồ chiến thuật không phù hợp hay việc Paulo Bento không biết cách sử dụng Ronaldo, bởi những điều đó đã được “đào xới” quá nhiều. Hãy coi chuyện CR7 không thể bộc lộ hết khả năng tại ĐT như một “mệnh đề” bất di bất dịch mà Bento buộc phải chấp nhận. Lúc này điều cựu chiến lược gia Sporting cần làm nhất là giúp Bồ Đào Nha chơi ít phụ thuộc vào siêu sao 28 tuổi hơn.

    Nói thì dễ, nhưng lần lượt Carlos Queiroz trước đây rồi Paulo Bento hiện tại vẫn chưa “trị” được “căn bệnh trầm kha” ấy. Trong một ngày hiếm hoi Ronaldo tỏa sáng (như trận gặp Bắc Ireland - CR7 có 1 hat-trick), Bồ Đào Nha sẽ thắng ấn tượng, thắng dễ dàng. Nhưng họa hoằn lắm điều ấy mới xảy ra, trong khi các đồng đội đắt giá của anh lại dường như chỉ luôn ỉ lại cái “hư danh” của cầu thủ mang áo số 7.

    “Brazil châu Âu” sẽ mãi mãi chẳng đi đến đâu, sẽ chẳng bao giờ có “nickname” của riêng họ nếu cứ tiếp tục chỉ chăm chăm ngóng chờ CR7 tỏa sáng. Họ cần thi đấu đồng đều và có nhiều phương án tấn công hơn, chơi cá tính hơn, trước mắt là ở trận gặp Luxembourg sắp tới (trong một ngày Ronaldo sẽ vắng mặt vì án treo giò). Thắng và không cần tới CR7, đó sẽ là cơ sở để BĐN lấy lại niềm tin nếu muốn vượt qua ít nhất là vòng play-off mà gần như chắc chắn họ sẽ phải góp mặt.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội