Chia sẻ trong cuộc họp báo, HLV Ngô Quang Sang khẳng định: “Chúng tôi đã chơi rất cố gắng trong hiệp một, nhưng chẳng thể hiểu nổi tại sao lại để thủng lưới từ một tình huống ngớ ngẩn đến thế. Bước vào hiệp 2, toàn đội đã đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Những cơ hội đã xuất nhiện, tuy nhiên ĐT.LA lại không tận dụng được. Và chuyện chẳng ai mong đợi cũng đến, chúng tôi tiếp tục để thua bàn thứ 2”.
Lý giải cho màn khởi đầu không như ý (ĐT.LA mới chỉ giành được 3 điểm cho đến thời điểm hiện tại), thuyền trưởng của đội bóng này cho biết: “Những cầu thủ trụ cột của chúng tôi liên tiếp bị chấn thương, hệ quả là đội bóng yếu đi rất nhiều. Chúng tôi rất trông đợi họ trở lại, bởi từ nay cho đến hết giai đoạn 1, cả đội chẳng thể làm gì khác ngoài cố gắng và đợi chờ”.
Liên quan đến việc thay đổi HLV trưởng, HLV Ngô Quang Sang khá bình thản: “Nếu Ban lãnh đạo có ý định thay đổi HLV trưởng cho đội bóng, thì tôi sẵn sàng ra đi…”.
HLV Ngô Quang Sang sẵn sàng chấp nhận mọi quyết định của lãnh đội ĐT.LA
Được đá trên sân nhà, nhưng ĐT.LA đã để thua QNK.QN 2 bàn không gỡ.
Tin liên quan
- Đọc nhiều
- Bình luận nhiều
- Nhận định bóng đá Young Boys vs Aston Villa, 23h45 ngày 17/9: Những vị khách khó chơi
- Nhận định bóng đá Bologna vs Shakhtar Donetsk, 23h45 ngày 18/9: Giấc mơ 60 năm
- Nhận định bóng đá Parma vs Udinese, 23h30 ngày 16/9: Bất phân thắng bại
- Nhận định bóng đá Club Brugge vs Dortmund, 02h00 ngày 19/9: Á quân thị uy sức mạnh
- Nhận định bóng đá Juventus vs PSV, 23h45 ngày 17/9: Lão bà hoan ca
Nhận định bóng đá PSG vs Girona, 02h00 ngày 19/9: Khai hội ở công viên
Champions League
06:22 ngày 18/09/2024