Có cảm giác, sự phối hợp giữa hai ngoại binh trên hàng công của đội chủ nhà vẫn chưa được như mong muốn, độ sắc bén của bộ đôi này quá kém. Bằng chứng là những cú dứt điểm của họ trong các cơ hội mười mươi lúc thì trúng xà ngang, khi lại bật cột dọc, không thì lại nhắm ngay vào người thủ môn của đối phương khiến các khán đài hết “ồ” lại “à” vì tiếc nuối.
Nếu những cú dứt điểm này nguy hiểm và chuẩn xác hơn, có lẽ ĐT.LA đã không phải nhận 2 đòn “hồi mã thương” chết người. Nhìn thế trận như vậy, rất nhiều khán giả đã không khỏi nhớ đến tiền đạo đội trưởng Nguyễn Việt Thắng - người đang bị chấn thương và vẫn chưa thể thi đấu trong màu áo của “Gạch”.
Nếu những cú dứt điểm này nguy hiểm và chuẩn xác hơn, có lẽ ĐT.LA đã không phải nhận 2 đòn “hồi mã thương” chết người. Nhìn thế trận như vậy, rất nhiều khán giả đã không khỏi nhớ đến tiền đạo đội trưởng Nguyễn Việt Thắng - người đang bị chấn thương và vẫn chưa thể thi đấu trong màu áo của “Gạch”.
Trong phòng họp báo, HLV Ngô Quang Sang bày tỏ rằng ông không có gì phải phàn nàn về các ngoại binh, bởi Danny đã có 2 bàn trong 2 trận, nhưng thực tế có lẽ ông đang rất nhớ và mong Việt Thắng sớm quay trở lại với mong muốn hàng công của ĐT.LA sắc bén hơn!