Ở buổi họp báo, HLV Choi Yoon –gyum (HA.GL) cho biết: “Trong hiệp 1, hàng phòng ngự đã chơi rất tập trung, tuy nhiên HA.GL đã bị thủng lưới 1 bàn đáng tiếc. Sang hiệp 2, chúng tôi đã cố gắng kiểm soát thế trận và tạo ra cơ hội ghi bàn, thế nhưng đấy cũng là lúc toàn đội đã chơi chưa đúng với đấu pháp đề ra. Và chúng tôi đã tiếp tục bị thủng lưới. HA.GL sẽ phải chuẩn bị và cố gắng hơn trong trận đấu tới để có kết quả tốt hơn”.
Ông Choi có lí do để buồn không chỉ đội bóng thua với tỷ số đậm trên sân nhà, mà còn cả câu chuyện các học trò của ông bỏ lỡ hàng tá cơ hội ngon ăn. Điển hình là Timothy, chiều nay ngoài quả phạt đền thành công, tiền đạo người Nigeria đã có rất nhiều tình huống có thể ăn bàn, nhưng anh này cứ phung phí.
Thua trận ra quân,
HA.GL cho thấy họ còn rất nhiều việc để làm nếu muốn chinh phục đỉnh cao V-League 2014.