Bàn thắng:
Monaco: Germain (8’), Toulalan (63’), Kurzawa (90+4’)
Reims: Oniangue (53’, 71’)
Thẻ đỏ:
Reims: Mandi (83’)
2 lần vượt lên dẫn trước nhưng rồi đều bị san bằng tỉ số, tưởng chừng như đội quân của HLV Claudio Ranieri đã phải chấp nhận một trận hòa đáng thất vọng. May mắn cho chủ nhà là hậu vệ trái Kurzawa đã ghi bàn đầy kịch tính ở những phút bù giờ cuối cùng mang về trọn vẹn 3 điểm.
Trận đấu hấp dẫn ngay từ những pha bóng đầu tiên. Đội chủ nhà có sự khởi đầu không thể hoàn hảo hơn, khi Valere Germain bật cao đánh đầu tung lưới Reims sau quả phạt góc chuẩn xác từ cánh trái của Joao Moutinho ngay ở phút thứ 8.
Dù để thủng lưới sớm, nhưng Reims đã chứng tỏ họ có hàng tấn công không hề yếu. Các chân sút áo đen đã có những pha lên bóng khiến người hâm mộ xứ công quốc nhiều lần phải thót tim. Tuy nhiên, kết thúc 45 phút đầu đã không có bàn thắng nào được ghi thêm.
Cũng giống như hiệp một, chỉ 8 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, bàn thắng đã xuất hiện, có điều lần này thuộc về đội khách. Odair Fortes từ cánh phải chuyền bóng cho Prince Oniangue, trước khi chân sút này vượt qua vòng kềm tỏa của bộ đôi chậm chạp Ricardo Carvalho và Eric Abidal rồi dễ dàng hạ gục nốt thủ thành Danijel Subasic.
Sau khi có được bàn thắng, Reims tiếp tục chơi hưng phấn. Nhưng 10 phút sau đó, Monaco mới là đội tái lập được ưu thế dẫn bàn. Jeremy Toulalan đã chứng tỏ anh không chỉ giỏi phòng ngự khi đi bóng cắt mặt từ cánh trái và quyết định sút xa. Bóng khẽ chạm chân đồng đội Lucas Ocampos trước khi đi chìm vào góc gần khiến thủ môn Johny Placide bị khuất phục.
Thế nhưng, lại một lần nữa Monaco không duy trì được lợi thế của họ. Lần này lại là một sai lầm đến từ hàng phòng ngự, khi Subasic và Kurzawa va chạm nhau một cách vô duyên trong tình huống tranh bóng bổng. Bóng bật tới chân Oniangue và chân sút gốc Congo dễ dàng sút tung lưới trống, hoàn tất cú đúp cho riêng mình.
Những phút sau đó, nỗ lực của James Rodriguez và Germain lần lượt bị ngăn cản bởi hàng thủ Reims và các CĐV chủ nhà đã nghĩ tới một trận hòa đầy thất vọng. Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ của Aissa Mandi vì pha phạm lỗi nguy hiểm với Kurzawa đã mang tới những hy vọng mới cho đội bóng xứ Công quốc.
Và không ai khác, chính cầu thủ 21 tuổi người Pháp một lần nữa ghi dấu ấn trong những phút bù giờ cuối cùng. Cú dứt điểm đầu tiên của Rodriguez đưa bóng đập cột dọc và bật ra tới ngay vị trí Kurzawa đang đợi sẵn, và nhiệm vụ còn lại của anh chỉ là sút tung lưới trống. Bàn thắng ấy đã mang về trọn vẹn 3 điểm cho Monaco, qua đó thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng PSG xuống còn 2 điểm nhưng đã đá nhiều hơn 1 trận.
Đội hình thi đấu:
Monaco: Subasic; Fabinho, Carvalho, Abidal, Kurzawa; Toulalan, Moutinho, Kondogbia, Rodriguez; Germain, Riviere
Reims: Placide; Mandi, Tacalfred, Weber, Signorino; Ghisolfi, Krychowiak, Albaek, Oniangue, Courtet; Fortes.