Bóng Đá Plus trên MXH

Napoli 4-2 Inter: Ngày trở về ác mộng của Mazzarri
QUANG MINH • 09:34 ngày 16/12/2013
Vượt qua nỗi thất vọng bị loại tại Champions League, các cầu thủ Napoli đã trở lại mạnh mẽ tại Serie A và biến ngày trở về của cựu HLV Walter Mazzarri thành cơn ác mộng.
    Bàn thắng:
    Napoli: Higuain (9), Dries Mertens (39), Blerim Dzemaili (41), Callejon (81)
    Inter: Cambiasso (35), Nagatomo (45+2)


    Có một sự trùng hợp khá thú vị ở trận đấu này khi Rafa Benitez là cựu HLV của Inter (bị sa thải năm 2010), trong khi Walter Mazzarri là cựu HLV của Napoli. Và ngày trở lại đầu tiên kể từ khi chia tay sân San Paolo của Mazzarri đã trở thành ác mộng khi Inter của ông bị đội bóng cũ vùi dập trong một trận cầu mãn nhãn với 6 bàn thắng được ghi.

    Bước vào trận đấu, với quyết tâm tìm kiếm chiến thắng để đeo bám hai đội đầu bảng Juventus và AS Roma, các cầu thủ Napoli đã chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu và nhanh chóng có được bàn mở tỷ số. Sau một tình huống phá bóng không dứt khoát của hậu vệ Yuto Nagatomo bên phía Inter, chân sút Higuain đã tận dụng rất tốt và dứt điểm ghi bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 9.

    Higuain khai màn bữa tiệc bàn thắng tại San Paolo

    Sau khi có bàn thắng, tốc độ trận đấu được đẩy cao với rất nhiều cơ hội được cả hai đội tạo ra. Và kịch tính đã diễn ra ở những phút cuối hiệp 1 khi chỉ trong vòng 10 phút đã có tới 4 bàn thắng được ghi. Phút 35, Cambiasso có bàn thắng san bằng tỷ số cho Inter, sau những pha phối hợp rất chuẩn xác của các cầu thủ Inter. Tuy nhiên, Dries Mertens và Blerim Dzemaili có liên tiếp 2 bàn thắng cho Napoli ở các phút 39 và 41. Ở những phút bù giờ của hiệp 1, Nagatomo đã có tình huống chuộc lỗi sau cú dứt điểm cận thành từ đường kiến tạo rất tốt của Fredy Guarin để rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3.

    Ở hiệp thi đấu thứ 2, thế trận vẫn diễn ra khá cởi mở và hấp dẫn những các cơ hội đều bị cầu thủ hai đội bỏ lỡ. Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 71 khi Ricardo Alvarez bên phía đội khách nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Điều này đồng nghĩa với việc rất khó để Nerazzurri có thể làm nên cú lội ngược dòng. Chơi với 10 người trên sân, những pha bóng nguy hiểm của Inter gần như không còn. Trái lại, đội bóng thành Milano còn hứng chịu thêm một bàn thua ở phút 81 sau cú dứt điểm cận thành của Jose Callejon. Nếu không có sự xuất sắc của Samir Handanovic, Inter còn để thua thêm một bàn thắng ở phút 90 khi anh cản phá thành công quả đá 11m của Goran Pandev.

    Với 3 điểm có được ở trận này, Napoli đã có 35 điểm sau 16 vòng đấu và tiếp tục bám đuổi hai đội đầu bảng AS Roma và Juventus với 2 và 8 điểm ít hơn. Trong khi đó, thất bại này cũng khiến Inter bị Fiorentina cướp mất vị trí thứ 4 trên BXH.

    Đội hình ra sân:
    Napoli: Rafael; Maggio, Fernandez, Albiol, Reveillere, Inler, Dzemaili, Insigne, Callejon, Mertens, Higuain.

    Inter: Handanovic; Campagnaro, Ranocchia, Rolando, Jonathan, Taider, Cambiasso, Alvarez, Nagatomo, Guarin, Palacio.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội