ĐÁNG THƯƠNG VÀ ĐÁNG TRÁCH!
Việc Juventus bị loại tại vòng bảng không có gì đáng để phàn nàn, khi Lão phu nhân chưa bao giờ tỏ ra thực sự nghiêm túc cho mặt trận Champions League. Trong đầu của lãnh đạo Juve lúc nào cũng chỉ chăm chăm cho mục tiêu duy trì vị thế tại Serie A. Bởi vậy, hình ảnh bạc nhược của Juve trước Galatasaray ở trận cuối vòng bảng (Juve thua 0-1) là điều đáng trách!
Napoli đáng thương bởi họ đã chiến đấu hết mình, cống hiến những trận cầu giàu cảm xúc, kể cả những phút cuối trước Arsenal rạng sáng qua (Napoli thắng 2-0) trong tình thế tuyệt vọng. Một kết cục quá nghiệt ngã cho Napoli, bởi trong bàn thắng quyết định của Dortmund ở phút 87, thủ môn Mandanda (Marseille) cũng đã suýt đẩy được cú sút của Grosskreutz. Napoli đã bị loại trong gang tấc!
Dù màn trình diễn của Napoli nhận được sự cảm thông của đông đảo NHM, kể cả những CĐV trung lập, nhưng phải nói rằng chính thầy trò HLV Benitez cũng đã tự bắn vào chân mình. Ở trận lượt đi với Dortmund, cú đá phản lưới nhà vô duyên của Zuniga ở phút 87 khiến Napoli chỉ thắng 2-1.
Trận lượt về trước Dortmund, sau bàn gỡ 1-2 của Higuain, Napoli gồng lên tìm bàn gỡ, kết cục là họ dính 1 bàn thua nữa (Aubameyang ghi) nên thua về đối đầu.
Giả sử Napoli tránh được 1 trong 2 bàn thua không đáng đó, họ đã giành quyền đi tiếp. Bởi vậy, trong cái đáng thương của Napoli, vẫn có lý do để trách cứ sự thiếu tỉnh táo của thầy trò Benitez!
SERIE A TIẾP TỤC TỤT LÙI?
Việc Napoli và Juventus cùng rớt xuống Europa League sẽ càng khiến Serie A thêm ảm đạm dù trên lý thuyết, đây đang là 2 đội mạnh nhất ở đấu trường hạng hai châu Âu này. Benitez là ông vua đấu cúp và vừa giành Europa League mùa trước cùng Chelsea, trong khi Juve cũng có động lực khi trận chung kết mùa này sẽ được tổ chức tại sân Juventus Arena, nhưng…
Mùa trước, Napoli từng muối mặt chịu thua Viktoria Plzen tới 0-5 ở vòng 1/16 Europa League. Mùa 2009/10, Juve thua Fulham tới 1-4 trên đất Anh tại vòng 1/8, sau khi đã dẫn 3-1 ở lượt đi. Đó là những ví dụ tiêu biểu, nói lên sự thờ ơ của Napoli, Juve tại giải đấu bị ghẻ lạnh này.
Đầu mùa bóng này, chủ tịch De Laurentiis từng nói thẳng rằng: “Champions League là giải đấu đem lại hình ảnh và tiền bạc, nhưng tham gia Europa League chỉ tổ tốn tiền”. Vậy kể cả Benitez có là chuyên gia đấu cúp, liệu ông có dám “qua mặt” De Laurentiis để dẫn Napoli tiến sâu vào mặt trận luôn bị xem là thứ yếu?
Trên BXH 5 năm của UEFA, thành tích ở Europa League và Champions League được tính ngang nhau. Nghĩa là giả sử Juventus thắng Rubin Kazan 1-0, còn Milan đè bẹp Barca 10-0, thì số điểm Serie A tích lũy trên BXH 5 năm của UEFA là ngang nhau! Thế nhưng, chính sự thờ ơ của các đội Italia ở Europa League đã khiến Serie A bị Bundesliga vượt qua vào đầu mùa 2011/12.
Nếu đi tiếp ở Champions League, Napoli và Juve có thể đem lại nhiều điểm số hơn cho bóng đá Italia trên BXH 5 năm của UEFA. Bây giờ là Europa League, về lý thuyết Serie A có lực lượng hùng hậu với 4 đại diện (thêm cả Lazio và Fiorentina), nhưng nếu thái độ thi đấu không đổi, các CLB Italia sẽ lại sớm buông xuôi, kéo theo cả tiền đồ của nền bóng đá này!
Napoli, đội bị loại xuất sắc nhất
Với 12 điểm, Napoli trở thành đội bóng bị loại ở vòng bảng Champions League với thành tích tốt nhất trong lịch sử. Trước đây, kỷ lục cũ thuộc về… Dortmund, khi đội bóng vùng Ruhr xếp thứ 3 tại vòng bảng thứ hai Champions League 2002/03 với 10 điểm, kém Real Madrid (11) và Milan (12).
Napoli và Juventus là "thảm họa" của Serie A
Cùng bị loại bởi kịch bản nghiệt ngã ở những phút cuối, hành trình ở châu Âu của cả Napoli và Juventus coi như đã chấm dứt (?). Điều này sẽ lại càng khiến Serie A thêm tụt lùi trên BXH UEFA, kéo dài những ngày u ám cho giải đấu này!
Tin liên quan
- Atletico "lên đời" nhờ thành tích vòng bảng Champions League
- Arsenal "cô đơn" giữa San Paolo vì CĐV đến muộn 1
- Những cái nhất tại vòng bảng Champions League 2013/2014 11
- Kịch bản nào cho Lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League 2013/14? 22
- Mourinho muốn tái ngộ với Drogba ở vòng knock-out
- 5 ngôi sao sáng nhất vòng bảng Champions League 2013/14
- Số phận trái ngược của Milan và Napoli: Đại diện không xứng đáng lại đi tiếp? 12
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
Cùng chuyên mục
![Nhận định bóng đá Cremonese vs Venezia, 01h30 ngày 31/5: Chờ kịch hay ở lượt về](https://cdn.bongdaplus.vn/assets/Media/2024/05/28/42/Cremonese-vs-Venezia-nhan-dinh_m.jpg)
LỊCH ĐẤU - KẾT QUẢ
- Đọc nhiều
- Bình luận nhiều
- Nhận định bóng đá Italia vs Thụy Sĩ, 23h00 ngày 29/6: Kéo nhau đến loạt luân lưu? 4
- Nhận định bóng đá Pháp vs Bỉ, 23h00 ngày 01/07: Nỗi đau kéo dài 6
- Nhận định bóng đá Anh vs Slovakia, 23h00 ngày 30/6: Thời khắc của sự thật 3
- Nhận định bóng đá Đức vs Đan Mạch, 02h00 ngày 30/6: Nhọc nhằn tiễn lính chì về nước 3
- Nhận định bóng đá Tây Ban Nha vs Georgia, 02h00 ngày 1/7: Bò… vào tứ kết 4
ĐỪNG BỎ LỠ
![Nhận định bóng đá Italia vs Thụy Sĩ, 23h00 ngày 29/6: Kéo nhau đến loạt luân lưu?](https://cdn.bongdaplus.vn/assets/Media/2024/06/27/76/Italia-vs-Thuy-Si-nhan-dinh_m.jpg)
![Nhận định bóng đá Anh vs Slovakia, 23h00 ngày 30/6: Thời khắc của sự thật](https://cdn.bongdaplus.vn/assets/Media/2024/06/28/42/Anh-vs-Slovakia-nhan-dinh_m.jpg)