Thua Barca cả 2 lượt trận, thua và hòa Atletico, chia điểm khi đến sân Bilbao và Villarreal, không quá nếu kết luận là Real yếu bóng vía khi phải đương đầu với những đối thủ có thực lực. Đấy là điều mà chính HLV Ancelotti cũng không thể đưa ra lời giải thích xác đáng.
Ông nói: “Tôi không hài lòng với việc này. Quả là khó giải thích bởi Real là một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới. Chúng tôi sẽ cố chứng minh điều đó từ đây đến cuối mùa”.
Nhìn lại những thất bại đã qua, Ancelotti phân tích: “Trận thua đầu tiên trước Atletico là hoàn toàn xứng đáng. Trận thua ở Nou Camp cũng thế bởi chúng tôi không thể cạnh tranh được với đối thủ. Nhưng đến 2 trận lượt về, để hòa Atletico và thua Barca thì mọi thứ lại rất cân bằng và chúng tôi đều có cơ hội kết liễu trận đấu”.
Trận thua Sevilla một lần nữa củng cố thêm nhận định này. Nhưng may cho họ là những trận đấu khó khăn nhất đều đã ở sau lưng. Từ đây đến cuối mùa, Sociedad là đối thủ duy nhất trong Top 6 mà họ phải đối mặt. Nhưng HLV Ancelotti rõ ràng là phải chuẩn bị tâm lý kỹ càng hơn cho các học trò tại Champions League. Ở đó, sẽ không còn đối thủ nào dễ dàng.