Bóng Đá Plus trên MXH

La Liga: Bây giờ Real là ứng viên số 1
Trần Minh • 06:16 ngày 21/01/2014
Tỷ lệ vô địch của Real Madrid từ 19% ở vòng áp chót lượt đi tăng lên 33% ở vòng 19 và hiện đang dừng lại ở con số 50% sau vòng đấu đầu tiên của lượt về theo các hãng cá cược tại Tây Ban Nha. Chỉ sau 2 vòng đấu vừa qua, Real đã thu hẹp được 4 điểm so với 2 đội đầu bảng.
    Trong đua ngựa, con ngựa về đích đầu tiên không nhất thiết là con ngựa dẫn đầu lâu nhất. Khi một con ngựa từ sau bất ngờ rầm rập tung vó, nó có thể khiến cho con ngựa (và người nài, tất nhiên) đang đứng đầu cảm thấy run rẩy. Liệu có phải vì tiếng vó sầm sập của con bạch mã Real đang khiến cho 2 chú ngựa sọc Atletico Madrid và Barcelona cảm thấy lo âu?

    Có thể! Năm mới chỉ vừa mở ra, Atletico và Barca bỗng thấy mình chỉ còn hơn Real được đúng 1 điểm mong mạnh. Họ hòa nhau đã đành, họ còn hòa tiếp những đối thủ được đánh giá thấp hơn. Barca hòa Levante (1-1) trong một trận đấu mà khả năng chống phạt góc của họ lại tiếp tục bị đặt dấu hỏi (6/13 bàn thua của họ đến theo cách này). 

    Trung vệ Loukas Vyntra chưa ghi bàn nào cho Levante, còn gì tuyệt hơn khi anh mở tài khoản vào lưới Barcelona (phút thứ 10 trận đấu rạng sáng quá), một Barca đã có đủ những gương mặt ưu tú nhất ở hàng thủ. Lần cuối cùng Barca không thắng 2 trận liên tiếp tại La Liga đã là tháng 5/2011. Một đội bóng không thể băng băng mãi trên cung đường chiến thắng mà phải có lúc khựng lại. Và Barca đã khựng lại ngay vào thời điểm mà Lionel Messi tái xuất. Lạ ghê!

    Barca đang có dấu hiệu chững lại

    Barca trượt chân, Atletico đứng trước một cơ hội bằng vàng để độc chiếm ngôi đầu bảng. Nhưng hỡi ôi, họ đã bỏ qua. Diego Simeone từ chối thừa nhận đội bóng của mình đã quá tải. Vậy thì lý do là gì nếu không phải là tâm lý. Atletico mạnh đấy, lỳ lợm đấy nhưng họ không có khí chất của một kẻ chinh phục, kẻ luôn biết tận dụng những lợi thế dù là nhỏ nhoi nhất. Atletico đã ghi bàn trước, vậy mà họ lại để đối phương gỡ hòa từ chấm phạt đền, sau pha phạm lỗi mà nhiều người đã dùng từ “ngớ ngẩn” của Juanfran.

    Có những đội bóng như vậy, như Villarreal, Sevilla ngày trước. Họ đeo bám quyết liệt và khiến cho đối phương cảm thấy mệt mỏi. Nhưng một con linh cẩu mãi mãi không thể trở thành một con sư tử. Rất nhiều fan đã hy vọng Atletico sẽ là một con sư tử, nhưng những trận đấu gần đây lại khiến cho họ nghĩ theo hướng khác. Những bước chân đã dần mệt nhọc, những đối thủ không còn bị thầy trò Diego Simeone át vía, Diego Costa không còn ghi bàn khi bị “chăm sóc” chu đáo hơn. 

    Ronaldo và các đồng đội 

    Trong khi đó, thông tin gây sốc nhất tại Real trong những ngày qua vẫn chỉ là pha “gãi vào chỗ ngứa” của Angel di Maria. Báo chí Madrid tập trung vào đấy vì họ không còn nhìn thấy những điểm tối về mặt chuyên môn nữa. Trong năm mới, Real vẫn chưa lọt lưới bàn nào, Cristiano Ronaldo vẫn nhả đạn đều đặn và cuối tuần qua mở cuộc thảm sát “bàn tay nhỏ” với Real Betis xong (Real thắng 5-0).

    Trong lúc Atletico và Barca chững lại một cách tất yếu thì Real lại tăng tốc sau khi đã vượt qua những trục trặc hồi đầu mùa. Luka Modric chưa bao giờ chơi hay như thế, Di Maria cũng chơi hay ở vị trí số 10 chưa bao giờ là sở trường. Giờ thì Real và Barca có một sự thay đổi. Ronaldo mới là người giữ “bóng vàng” còn Messi mới là người về nhì. Gareth Bale là người ghi bàn và Neymar mới là người chấn thương. 

    Câu hỏi đặt ra: bao giờ thì Real sẽ chính thức chiếm ngôi đầu bảng?
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội