Bóng Đá Plus trên MXH

"Huyền thoại" Ronaldo, niềm tự hào của Real Madrid
Trần Minh • 08:48 ngày 16/01/2014
Cristiano Ronaldo không xứng đáng với Quả bóng vàng? Đấy sẽ tiếp tục là một tranh luận bất tận. Nhưng có một điều chắc chắn: không cần đến Quả bóng vàng kia, CR7 vẫn là thần tượng số 1 tại Real Madrid, nơi đang rất tự hào về anh.
    QBV VIÊN MÃN
    Không bĩu môi, không kênh kiệu, không có những phát ngôn gây sốc. Thay vào đó là những giọt nước mắt, cái bắt tay làm hòa với chủ tịch FIFA - Sepp Blatter, những lời cám ơn hướng về tập thể và sự tưởng niệm hướng về huyền thoại Eusebio. Nhiều người nói Ronaldo “diễn”. Thật dễ dàng để đưa ra những kết luận như thế nếu bạn không theo sát Ronaldo và những gì mà anh đã cống hiến cho Real trong những năm qua. Nếu Ronaldo diễn, anh cũng chả việc gì phải thừa nhận là suýt nữa đã nghe theo tiếng gọi của Rio Ferdinand mà trở về Man United. Có ai ép anh phải nói ra việc ấy đâu.

    Ronaldo tại gala trao giải là một Ronaldo rất khác, trưởng thành và đáng yêu hơn. Anh đi cùng với mẹ, chị, bạn gái và con trai. Hình ảnh chàng trai lấc cấc ngang tàng ngày nào đã là quá khứ. Giờ là một Ronaldo viên mãn và hạnh phúc với hiện tại. Và hiện tại của Ronaldo quả là rất đẹp bởi anh đang sống trong những tình yêu mến của gia đình và... công sở. Anh đã trải qua một quá trình rất dài để chinh phục tất cả, từ các đồng đội cho đến những CĐV. 

    Một ngày sau gala, Ronaldo đến sân tập Valdebedas, toàn bộ đồng đội và các nhân viên của Real Madrid ra chụp hình lưu niệm với anh. Chàng trai trẻ Jese cám ơn vì cho anh mượn Quả bóng vàng để chụp hình... tự sướng, Iker Casillas bày tỏ niềm tự hào về người đồng đội, Carlo Ancelotti bảo ông sẽ thúc ép CR7 phấn đấu hơn nữa để tiếp tục giành Quả bóng vàng thứ 3 trong sự nghiệp. Còn Ronaldo, anh cảm ơn tất cả, anh xem Quả bóng vàng này là phần thưởng chung cho cộng đồng Real Madrid.

    Hình ảnh một Ronaldo buồn bã, cô đơn, chán nản và bị báo chí bảo là mâu thuẫn với nhóm cầu thủ người Tây Ban Nha ở Bernabeu đã không còn nữa. Anh đã thật sự đã vươn lên thành một biểu tượng của đội bóng như Alfredo di Stefano ngày trước hay Raul Gonzalez sau này.

    Bên cạnh CR7, Raymond Kopa và Di Stefano là 2 trong 3 cầu thủ hiếm hoi đoạt QBV 
    trong một năm thi đấu trọn vẹn cho Real

    QBV TRỌN VẸN
    Việc Ronaldo được vinh danh càng đáng quý với Real bởi đấy là Quả bóng vàng ... trọn vẹn đầu tiên mà một cầu thủ Real giành được kể từ sau thời của “Mũi tên bạc” Alfredo di Stefano của hơn nửa thế kỷ trước.

    Thật vậy, dù nổi tiếng là sở hữu rất nhiều Quả bóng vàng trong lịch sử, nhưng nếu những ngôi sao này không đoạt Quả bóng vàng từ trước ở CLB của mình thì họ cũng chỉ đá được cho Real có nửa mùa khi đoạt giải (như trường hợp của Luis Figo hay Fabio Cannavaro). Riêng với Ronaldo, anh đã có Quả bóng vàng trong trọn một năm dương lịch chơi cho Real. Cú hat-trick trong màu áo Bồ Đào Nha tại loạt trận play-off World Cup vào cuối đợt bầu chọn là dấu ấn cuối cùng. Còn lại Quả bóng vàng là phần thưởng cho những nỗ lực của anh trong màu áo trắng.

    Mọi người vì một người, một người vì mọi người. Các cầu thủ của Real đã ủng hộ anh hết sức có thể trong cuộc đua này. Họ đã không thể có những danh hiệu tập thể như mong muốn và họ mong anh có được sự tôn vinh này. Với chủ tịch Florentino Perez, danh hiệu của CR7 cũng có ý nghĩa vô cùng. Với một người tôn sùng khái niệm ngôi sao như Perez, rõ ràng không gì tuyệt vời bằng việc sở hữu một Quả bóng vàng “xịn” trong đội hình. 

    Huống chi Quả bóng vàng ấy là nơi Ronaldo truất phế 4 năm thống trị giải thưởng này của Lionel Messi. Nếu không hạ được Barca trên sân cỏ thì việc vượt qua đại kình địch trong các gala cũng mang lại những niềm vui an ủi. Bấy lâu nay, Barca liên tục chọc ghẹo Real khi bảo rằng họ tạo ra những Quả bóng vàng, còn Real chỉ chi tiền mua về mà thôi. 

    Bây giờ, Real đã có thể tự hào về một Quả bóng vàng của riêng mình. Nhưng tất nhiên vẫn có chút buồn bởi CR7 đã giành giải trong một năm mà Real tay trắng. Nó phần nào nói lên được cuộc khủng hoảng lớn mà Jose Mourinho đã để lại trong năm cuối của ông, cùng những chật vật tái thiết của nửa đầu mùa bóng này. Bây giờ, Real sẽ cùng hướng đến năm 2014 với một Quả bóng vàng và một HLV đang làm rất tốt phần việc của mình. Những Quả bóng vàng trong quá khứ thường hay sa sút sau khi đoạt giải. Nhưng với CR7, các Madridista lại có một niềm tin khác. Nếu có một ai có khả năng vượt qua những trở ngại ngỡ như không tưởng thì đấy chính là Ronaldo, huyền thoại mới của Bernabeu.

    CON SỐ:
    1- Ronaldo là cầu thủ người BĐN duy nhất 2 lần giành QBV. Eusebio và Luis Figo chỉ có một lần.
    1- Ronaldo là chân sút số 1 tại các giải VĐQG hàng đầu châu Âu (38 bàn) lẫn Champions League (15) trong năm 2013.
    2-  Ronaldo là cầu thủ thứ 2 trong lịch sử đoạt QBV ở 2 CLB khác nhau. Người kia chính là Ronaldo “béo”.
    3- Ronaldo mới chỉ là cầu thủ thứ 3 trong lịch sử giành QBV trong 1 năm trọn vẹn thi đấu cho Real Madrid (sau Di Stefano và Raymond Kopa).
    69- Số bàn thắng của CR7 trong năm 2013 nhiều hơn số bàn của Messi và Ribery gộp lại (45 và 23).

    NHỮNG QBV TỪNG KHOÁC ÁO REAL

    Chủ nhân Bóng vàng

    Năm đoạt giải

    Alfredo di Stefano

    1957, 1959

    Raymon Kopa

    1958

    Zinedine Zidane

    1998

    Luis Figo

    2000

    Michael Owen

    2001

    Ronaldo

    2002

    Fabio Cannavaro

    2006

    Kaka

    2007

    Cristiano Ronaldo

    2008, 2013

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội