Bóng Đá Plus trên MXH

Quả bóng Vàng: Cuộc cách mạng của Cris Ronaldo từ 2008 tới 2013
CHIÊU VĂN • 20:53 ngày 11/01/2014
Tối thứ Hai, khá chắc chắn là Cristiano Ronaldo sẽ đứng trên bục ở Zurich để nhận Quả bóng vàng, danh hiệu dành cho cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.
    Thật khó tin đây mới là lần thứ 2 anh nhận danh hiệu này, lần đầu là vào năm 2008. Trong 4 năm giữa 2 lần đó, anh đã thua trong cuộc chiến cá nhân với kình địch người Argentina Lionel Messi. Ronaldo đã phải chấp nhận về nhì các năm 2009, 2011 và 2012, và rơi ra ngoài tốp 3 năm 2010, nhường chỗ cho Andres Iniesta và Xavi sau khi TBN giành chức vô địch World Cup.

    Sự thất vọng của Ronaldo khi không giành được danh hiệu cá nhân này là rất rõ ràng. Tuy nhiên, tài năng của Messi và thành tích của Barcelona đã khiến anh luôn giành được nhiều phiếu hơn. Trong khi Ronaldo một lần nữa không có danh hiệu tập thể nào trong năm nay, anh lại có thể kết thúc chuỗi 4 năm thống trị của Messi.


    Ronaldo (trái) đã trải qua một thời gian dài chịu thua Messi trong cuộc đua giành Quả bóng Vàng

    Trong năm lịch 2013, Ronaldo đã ghi 69 bàn trong 60 trận ra sân cho CLB và ĐTQG, đồng nghĩa với trung bình hơn 1 bàn/trận. Để so sánh, thống kê của Messi trong năm lịch 2013 nhìn giống người bình thường hơn: 45 bàn trong 46 trận.

    Việc Ronaldo giành Quả bóng vàng trở thành điều gần như tất nhiên sau khi anh một tay đưa BĐN tới World Cup bằng cách ghi cả 4 bàn thắng trong 2 lượt ở chiến thắng chung cuộc 4-2 trước Thụy Điển.

    Lúc này, cũng đáng đặt ra câu hỏi Ronaldo đã thay đổi ra sao trong năm 2008 so với năm 2013.

    Năm 2008, Ronaldo vẫn còn ở Man United, nơi anh đã từ một tiền vệ cánh cổ điển trở thành một cầu thủ chơi sáng tạo hơn trên hàng công. Sau khi chuyển sang Madrid mùa hè năm 2009, Ronaldo tiếp tục vai trò đó, một sự pha trộn giữa chạy cánh và tiền đạo.

    Ở Bernabeu, anh hoàn thiện vai trò đó, sử dụng tốc độ và kỹ năng bên cánh, đồng thời vẫn là người chơi cao nhất trên hàng công. Từ năm 2010 tới mùa hè năm ngoái, Ronaldo đã chơi bóng dưới thời HLV Jose Mourinho. Năm 2011, chiến lược gia hiện dẫn dắt Chelsea giải thích về việc sử dụng cầu thủ đồng hương của ông: “Chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra một vị trí mà Cristiano thấy thoải mái nhất, và sẽ luôn có tranh luận. Liệu anh ấy có phải là một tiền đạo? Tôi không nghĩ là thế. Anh ấy có phải là một tiền vệ cánh? Cũng không phải vì anh ấy biết ghi bàn. Là một tiền vệ cánh, bạn ghi bao nhiêu bàn mỗi mùa, chắc 5-6 gì đó. Tôi cho rằng anh ấy là sự pha trộn của 2 vị trí đó”.


    Tuy vậy, Ronaldo vẫn luôn nỗ lực thi đấu hết mình để có thành tích thi đấu năm sau tốt hơn năm trước

    Vai trò này giúp Ronaldo trở thành một cầu thủ ngày càng hiệu quả, với kết quả rõ ràng là số lượng bàn thắng anh ghi được. CR7 giờ đã có tới 230 bàn trong 221 trận cho Real Madrid. Anh đã trở thành cầu thủ đạt tới mốc 50, 100, 150 và 200 bàn nhanh nhất cho Madrid và giờ đứng thứ 5 trong danh sách các tay ghi bàn mọi thời.

    Nhưng ngay cả với ngần ấy bàn thắng, cơn khát danh hiệu của Ronaldo cũng ngày càng nghiêm trọng. Sau 5 mùa giải ở Madrid, anh mới chỉ có một chức vô địch La Liga và 1 Copa del Rey. Tính tới giờ, anh cũng chưa được đá một trận chung kết Champions League nào trong màu áo Real.

    Ở Manchester United, Ronaldo không ghi được nhiều bàn như thế, nhưng lại có nhiều danh hiệu hơn: 3 chức vô địch Premier League, 1 Cúp FA, 2 League Cup, 1 FIFA Club World Cup và 2 lần vào chung kết Champions League, với chức vô địch trước Chelsea ở Moscow năm 2008.

    Trong khi anh chắc chắn đã trở thành một cầu thủ xuất sắc hơn ở Madrid, liệu điều đó có đáng giá? Liệu ở lại Old Trafford có tốt hơn cho anh, nơi kinh nghiệm và sự trưởng thành hứa hẹn Ronaldo vẫn sẽ trở thành một cầu thủ xuất chúng như ở Bernabeu. Trong khi anh có ít bàn hơn, liệu anh có giành được nhiều danh hiệu và Quả bóng vàng hơn?


    Và trong cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng 2013, siêu sao người Bồ Đào Nha đang được xem là ứng cử viên sáng giá nhất

    Ngay cả khi không có Ronaldo, Manchester United từ đó đến nay vẫn giành được nhiều danh hiệu hơn so với Real Madrid khi đội này có anh, bao gồm 2 chức vô địch Premier League và 1 League Cup. Họ còn vào chung kết Champions League 2011.

    Thử tưởng tượng Ronaldo và Man United sẽ cùng nhau giành được bao nhiêu danh hiệu nếu anh ở lại Old Trafford. Lúc này là còn quá sớm để đưa ra tiên đoán: Ronaldo mới 28 tuổi, nhưng khả năng không nhỏ là anh đã lãng phí những năm đẹp nhất của mình ở Madrid.

    Messi giành được nhiều Quả bóng vàng hơn đơn giản bởi những bàn thắng của anh thực sự có ý nghĩa và đóng góp vào thành công của đội bóng trong 4 năm qua, bao gồm 2 chức vô địch Champions League, 4 La Liga, 2 Copa del Rey và 2 FIFA Club World Cup.

    5 năm vừa qua, Ronaldo đã trở thành một cầu thủ với ảnh hưởng ngày càng lớn và chơi ngày càng hay, nhưng khi anh nhận Quả bóng vàng 2013, anh cần được tha thứ vì đã không giành nhiều danh hiệu hơn nữa.

    Xem thêm chuyên đề Quả bóng Vàng FIFA 2003

    *LTS: Hãy chia sẻ quan điểm của bạn về cầu thủ sẽ đoạt Quả bóng vàng năm nay và gửi về hòm mail: [email protected]. Những bài viết hay sẽ được đăng trên mục Bạn đọc viết của Bongdaplusvn.com.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội