Như đã biết, do mẫu thuẫn với Chủ tịch FIFA Sepp Blatter vì những lời phát biểu có phần thái quá của người đứng đầu tổ chức quyền lực bóng đá thế giới nên ngôi sao Cristiano Ronaldo đã khẳng định sẽ không tới tham dự đêm Gala trao giải Quả bóng Vàng 2013. Tuy nhiên, Ronaldo mới đây đã lên tiếng cải chính rằng vẫn sẽ có mặt tại Zurich vào ngày 13/1 tới đây.
"Tôi sẽ đến dự Gala trao Quả bóng vàng năm nay dù cho kết quả có thế nào đi chăng nữa. Tôi không biết giữa tôi, Messi và Ribery, ai sẽ giành chiến thắng. Nếu giành giải thưởng, đó là điều tuyệt vời nhưng nếu không, mọi chuyện không có gì quá nghiêm trọng. Cuộc sống vẫn tiếp diễn và tôi sẽ thi đấu hết mình, ghi thêm nhiều bàn thắng cho Real ", Ronaldo chia sẻ.
Ronaldo đã có 230 bàn thắng sau 221 trận cho Real
Ronaldo, ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA đã ghi tới 69 bàn sau 59 trận cho Real và ĐT Bồ Đào Nha trong năm 2013. Năm 2014 bắt đầu guồng quay mới và ngôi sao 28 tuổi đã "mở tài khoản" bằng cú đúp vào lưới Celta Vigo đêm qua. Hiện, Ronaldo đã có tổng cộng 400 bàn thắng trong sự nghiệp, trong đó riêng ở Real là 230 bàn qua 221 trận. Chỉ cần ghi 13 bàn thắng nữa, cựu cầu thủ của M.U sẽ vượt qua huyền thoại Puskas, người đã có 242 lần nổ súng trong màu áo đội bóng Hoàng gia.
Phát biểu ngay sau chiến thắng trước Celta Vigo, anh cho biết mình dành tặng 2 bàn thắng này cho huyền thoại người Bồ Đào Nha Eusebio: "Tôi cảm ơn báo chí, giới truyền thông đã dành cho ông ấy (Eusebio). Chúng tôi cùng là người Bồ Đào Nha, đã cảm nhận được tình cảm của người Tây Ban Nha cũng như cả thế giới. Cả hai bàn thắng của tôi hôm nay đều dành tặng cả cho ông ấy. Ông là một người tuyệt vời, ông đã giúp tôi rất nhiều và luôn luôn song hành cùng ĐTQG Bồ Đào Nha. Hôm qua là một ngày rất buồn".