Bóng Đá Plus trên MXH

Vì sao họ là CĐV Atletico Madrid?
Trần Minh • 10:51 ngày 05/10/2013
Trong một mẩu quảng cáo nổi tiếng hồi năm 2001, một cậu bé quay sang hỏi bố của mình: “Bố ơi, tại sao chúng ta lại cổ động Atletico Madrid vậy?”.
    Đấy là một câu hỏi khó, nếu như không muốn nói là không có câu trả lời. Tại sao không ủng hộ đội bóng số 1 của thế kỷ 20, luôn cạnh tranh những danh hiệu, đến sân Bernabeu sang trọng và hiện đại, được tận mắt chứng kiến những siêu sao như Cristiano Ronaldo mà lại phải chen chúc trong sân vận động cũ kỹ Vicente Calderon?

    Lấy năm 2000 làm một cột mốc, Real vô địch Champions League lần thứ 8, mở ra một giai đoạn thịnh vượng cùng Chủ tịch Florentino Perez với nhiều ngôi sao lần lượt cập bến Bernabeu. Đấy cũng là năm mà Atletico xuống hạng. Trước đó 1 năm, Atletico thắng trận derby cuối cùng rồi cúi đầu suốt chục năm tiếp theo. Cứ mỗi lần Real chạm trán Atletico, câu hỏi trong mẩu quảng cáo kia lại được các nhà báo nhắc lại để tăng thêm nỗi xót xa cho các CĐV Atletico.

    Nhưng tình yêu trên hết phải là cảm giác. Với Real, danh hiệu luôn là câu chuyện đầu môi. Với Atletico, cảm giác mới là tất cả. “Bernabeu là một nhà hát, họ chẳng bao giờ cảm nhận được bóng đá đúng nghĩa” là phát ngôn nổi tiếng của Fernando Torres.


    Khi Atletico xuống hạng lần đầu trong lịch sử vào năm 2000, lượng vé cả mùa ở mùa tiếp theo tăng từ 40.000 đến 55.000 và các trận đấu ở giải hạng Nhì trên sân Vicente Calderon luôn chật kín khán giả. CĐV Real huýt sáo biểu tình, la ó đòi HLV từ chức khi đội nhà thất bại. Ở Atletico, thất bại chỉ càng khiến họ gần đội bóng của mình hơn.

    Bây giờ, khi Atletico đang chia sẻ ngôi đầu bảng với Barcelona, các CĐV Atletico như đang có trong tay một món quà mà chính họ cũng chưa từng nghĩ đến. Bức tranh của bóng đá thủ đô đã thật sự thay đổi. Trên mạng các CĐV đã chế một bức tranh như sau. Khung 1: Real hô mình là vô địch châu Âu, Bayern cười và bảo “bớt giỡn đi”. Khung 2: Real hô mình vô địch Tây Ban Nha, Barcelona nói: “giỡn vui quá”. Khung 3: Real hô ít ra mình cũng vô địch Madrid, Atletico hỏi: “Nói lại xem nào”.

    Đúng, bây giờ Atletico mới là lá cờ đầu của bóng đá thủ đô, không chỉ vì họ đang xếp trên Real, đã đánh bại Real ngay tại thánh địa Bernabeu mà còn bởi những danh hiệu, thứ mà Real vẫn luôn tự hào. Trong vòng 3 năm trở lại đây, Atletico đã 2 lần vô địch Europa League, 2 lần vô địch Siêu Cúp châu Âu và 1 lần vô địch Cúp Nhà vua trong khi Real vỏn vẹn chỉ có một chức vô địch La Liga và 1 Cúp Nhà vua dù đã bỏ ra hàng trăm triệu euro để mua về những cầu thủ mới.

    Atletico liên tục phải bán cầu thủ để trả nợ, mà toàn là những ngôi sao sáng chói nhất trên hàng công từ Fernando Torres, Diego Forlan, Kun Aguero cho đến Radamel Falcao, nhưng cứ mỗi sự ra đi như thế, tính tập thể của Atletico lại càng vững vàng. Diego Simeone từng là thủ quân của Atletico, ông hiểu rõ giá trị của CLB và đã khơi dậy điều đó. Bây giờ Atletico thật sự là một tập thể đúng nghĩa, không phụ thuộc vào ai. Diego Costa vượt trội hơn phần còn lại chẳng qua vì anh đá tiền đạo. Nhưng 2 trận không Costa, Atletico vẫn giành trọn 6 điểm và dẫn đầu bảng tại Champions League.

    Bây giờ, những CĐV Atletico đã có thể trả lời câu hỏi “Vì sao chúng ta cổ động Atletico” một cách dễ dàng hơn cho những đứa con của mình. Vì sao ư? Vì chúng ta là đội mạnh nhất Madrid, chúng ta đã giành 2 Cúp châu Âu chỉ sau 3 năm, giành Cúp Nhà vua ngay trên sân Bernabeu của đối thủ. Tiền của Real không mua được điều đó.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội