Bóng Đá Plus trên MXH

Neymar, khi trái bóng là nàng thơ
Trần Minh • 16:48 ngày 20/01/2016
Barcelona dội đến 6 bàn vào lưới Bilbao trong cuộc chạm trán mới đây giữa hai đội tại La Liga. Bộ ba M-S-N ghi đến 5 trong 6 bàn ấy. Nhưng bàn đẹp nhất trận lại do Ivan Rakitic ghi được sau pha đi bóng ma thuật của Neymar…
    Đấy là tình huống nâng tỷ số lên 4-0. Rakitic là người ghi bàn sau một pha độc diễn tuyệt vời của Neymar ở cánh trái. Anh lừa bóng qua một cầu thủ từ tận giữa sân trước khi nhảy múa trước mặt hai hậu vệ của Bilbao trong khu vực cấm địa. Không còn gì phải nghi ngờ nữa, Neymar đang là cầu thủ đáng xem nhất La Liga hiện nay, nếu như không muốn nói quá lời là cả tầm thế giới.

    Mùa giải trước, Neymar bị truyền thông chỉ trích không ít vì cách đi bóng theo kiểu trêu ngươi trong trận gặp chính Bilbao. Ngôi sao người Brazil không lấy gì làm nao núng, anh tuyên bố mình sẽ vẫn giữ cách chơi ấy chứ không vì áp lực mà thay đổi. Đấy đích thị là một người Brazil đúng nghĩa. Người Brazil không đá bóng, họ chơi bóng. 

    Bóng đá rốt cục là gì nếu không phải là niềm vui? Và niềm vui ấy chỉ có thể đến từ những người biết chơi bóng. Anh lừa bóng càng hay, khán giả càng thích thú. Khi chiến thuật đã đạt đến trạng thái bão hòa. Khi thể lực, tốc độ của các cầu thủ đã đạt đến giới hạn kịch trần, chính những pha đi bóng, những cú dứt điểm táo bạo mới đủ sức khiến khán giả bật khỏi chỗ ngồi vì thích thú.


    Thật may là trong một thế giới bóng đá đang ngày càng bị “công nghiệp hóa”, bị “học viện hóa”, khiến cầu thủ ai cũng như ai, chúng ta vẫn còn có một Neymar để dõi theo. Neymar là sản phẩm điển hình của thứ bóng đá đường phố tại Brazil. Đấy là môi trường tuyệt vời để gây dựng bản sắc, chứ không phải là học viện nơi mọi thứ đều đi vào giáo trình, quy củ.

    “Bóng đá đường phố đã chết”, cựu tiền đạo của ĐT Hà Lan là Denis Bergkamp thở dài ngao ngán khi người ta hỏi ông vì sao bây giờ, các ngôi sao sân cỏ lại nhàn nhạt như thế. Lionel Messi là đỉnh cao ngất ngưởng của thứ bóng đá học viện ấy. Anh xử lý mọi tình huống đều tiềm cận đến hoàn hảo, nhưng cảm xúc anh đưa lại cho người xem rất khó so với Ronaldinho ngày trước và Neymar hiện nay.

    Betinho, HLV đầu tiên của Neymar, là người khuyên Neymar đừng bao giờ từ bỏ đam mê lừa bóng. “Hãy chơi đồng đội hơn, nhưng cũng đừng đánh mất niềm vui khi chơi bóng”, Neymar chưa bao giờ quên lời khuyên của người thầy cũ. Khi Barca đánh bại River Plate 3-0 để giành FIFA Club World Cup hồi cuối năm ngoái, người ta không nhớ về 3 bàn thắng bằng pha dốc bóng qua 5 cầu thủ đối phương của Neymar, dù... không thành bàn.


    Trước Bilbao, đội bóng từng chỉ trích nặng nề lối chơi cá nhân của Neymar, người ta chờ đợi xem anh sẽ làm gì. Kết quả là anh để lại một pha dốc bóng sẽ còn lưu lại trong tâm trí mọi người. Neymar nhắc nhở cho chúng ta thấy vẻ đẹp của bóng đá vốn đến từ những pha xử lý vượt ra ngoài chuẩn mực như thế.

    Trong 3 cầu thủ đứng trên podium của Quả bóng vàng FIFA vừa qua, Cristiano Ronaldo có lẽ chỉ xem quả bóng như một “công cụ lao động” không hơn không kém. Nó mang lại cho anh thành công, tài sản và sự nổi tiếng. Lionel Messi thì xem quả bóng như người bạn thân thiết, không thể tách rời. Còn Neymar thì xem quả bóng như một người yêu. Mà chúng ta thì ai chả muốn làm cho người mình yêu hạnh phúc, bất ngờ.

    “Quả bóng là một cô gái đẹp, đối xử không tốt, nàng sẽ giận đấy”, Neymar nói. Thật là gợi tình làm sao!

    VIDEO: Neymar đùa giỡn với 4 cầu thủ Bilbao

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay