Bóng Đá Plus trên MXH

Nếu Benitez mạnh dạn để Real tấn công...
Hoài Đức • 15:29 ngày 22/10/2015
Tiền đạo Ronaldo béo không ít lần nhấp nhổm trên khán đài Parc des Princes đêm qua, nhưng không phải vì anh được ăn mừng bàn thắng của đội bóng cũ, mà có lẽ vì các ngôi sao của Real Madrid không thể chọc thủng lưới PSG.
    Trận đấu PSG và Real là một trong những cuộc thư hùng được chờ đợi nhất ở loạt trận thứ 3 vòng bảng Champions League. Màn so tài giữa những ngôi sao hai bên hứa hẹn kịch tính với nhiều bàn thắng. Tuy nhiên, suốt hơn 90 phút có thừa nảy lửa lại không một lần bóng chui vào lưới dù cả hai đều có những cơ hội của riêng mình. 

    Trận hòa 0-0 trên sân của nhà ĐKVĐ Ligue I và cũng đang là đội đơn thương độc mã trên BXH giải vô địch Pháp mùa này, có vẻ khiến HLV Benitez phấn khích. "Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt và tạo ra nhiều cơ hội hơn họ. Tôi không quan tâm đến thời gian kiểm soát bóng (42%), mà chỉ để ý đến cách chơi của đội và tôi cho rằng chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng". 

    Ronaldo trên khán đài sân Công viên các Hoàng tử

    Chiến lược gia người Tây Ban Nha có lý do để tiếc nuối bởi Real đã có 9 tình huống có thể tạo ra bàn thắng. Có thể liệt kê ra như pha dứt điểm của Marcelo phút thứ 3, Toni Kroos (22'), Jese (25'), Casemiro (39')... mà đáng tiếc nhất là cú đánh đầu cận thành của Cris Ronaldo ở phút 34 và pha bắt vô lê cực đẹp từ đường chuyền của Marcelo vào phút 72. 

    Tuy nhiên, Benitez nên nhận ra rằng, người đồng nghiệp bên phía đối diện là Laurent Blanc cũng nuối tiếc không kém bởi Cavani, Di Maria và các đồng đội đã chẳng thể tận dụng được lợi thế sân nhà để biến Real thành kẻ bại trận. 

    Hành quân đến Pháp với chủ trương phòng ngự, nên Benitez tỏ ra rất thận trọng ở trận đấu này. Ông có lý do để yêu cầu các học trò không phiêu lưu trước đối thủ sở hữu hàng công cực mạnh. Trong bối cảnh Benzema, James và Bale chấn thương, sơ đồ 4-4-1-1 mà ông bố trí chính là nhằm để hạn chế khả năng "quậy phá" của những Di Maria, Ibra, Cavani hay Pastore bên phía đối phương.

    Real chơi với sơ đồ 4-4-1-1 khiến họ bị lép vế so với PSG

    Về mặt tỷ số, Benitez đã thành công, song cũng chính sơ đồ thiên về phòng thủ khiến áp lực Real tạo lên phần sân đối phương rõ ràng kém hẳn. Bằng chứng là ở trận đấu này, đội quân của Benitez chỉ tạo ra 9 cơ hội, trong đó có 4 tình huống dứt điểm trúng đích, tỉ lệ hãm thành thấp hơn nhiều so với trung bình 20,6 cú sút/trận của Real tại La Liga trước đó (hiệu suất cao nhất châu Âu - theo whoscored). 

    Không thể phủ nhận, Benitez đã và đang giúp khả năng phòng ngự của Real tốt hơn. Bất chấp việc Ramos và Pepe liên miên chấn thương từ đầu mùa, Real mới chỉ nhận 2 bàn thua ở giải quốc nội, trong khi ở Champions League họ vẫn đang giữ sạch lưới. Triết lý không để đối phương ghi bàn giúp Real có được vị trí số 1 ở cả La Liga và bảng A Champions League. 

    Có điều, tư tưởng thực dụng của Benitez, có lẽ hơn cả Mourinho, khiến lối chơi của Real thiếu biến hóa mà quan trọng hơn cả là không đẹp - điều đi ngược lại với truyền thống bóng đá sexy của "đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20". 

    Trên sân Parc des Princes đêm qua, máy quay chỉ soi thấy Ronaldo béo, nhưng "người ngoài hành tinh" và các cựu ngôi sao của Real Madrid chứng kiến màn trình diễn của các đàn em hẳn không thể vui dẫu cho kết quả là "chấp nhận được". Nên nhớ, trong 2 lần đối đầu ở quá khứ, Real đều thắng và đều tạo được một thế trận lấn lướt so với đối thủ. 

    Isco bị hạn chế bởi sơ đồ thiên về phòng ngự của Benitez

    Những người tinh ý khi chứng kiến trận đấu này đều thấy rõ, ngay cả những ngôi sao của Real trên sân cũng không hài lòng khi thấy đội bóng Hoàng gia có nhiều thời điểm phải co cụm trước lối chơi tấn công của PSG. 

    Rất nhiều lần Ronaldo hô hào đồng đội dâng lên cao hơn, trong khi chính đội trưởng Ramos, người rất hay tham gia hỗ trợ tấn công, cũng thấy ngứa ngáy khi bị "trói" chặt ở nửa sân nhà. Thống kê cho thấy, cả trận Ramos chỉ 1 lần tham gia vào tình huống tấn công của Real, trong pha dứt điểm của Marcelo ở đầu trận. 

    Ở góc độ nào đó, người ta khó có thể đòi hỏi một đội bóng của Benitez chơi đẹp. Ai cũng biết, làm HLV của Real ít người dám mạo hiểm. Mà theo như bình luận của nhà văn kiêm nhà báo Juan Tallon của Tây Ban Nha, huấn luyện Real Madrid là một nghề bất hạnh, thì một người thận trọng như Benitez càng thận trọng hơn...

    Lần đầu tiên Real Madrid không đánh bại được PSG

    Song, nếu cứ đá như thế Real Madrid sẽ khó đánh bại PSG dẫu cho đá lại. Với những Madridista, triết lý an toàn của Benitez sẽ không thể làm đội bóng Hoàng gia trở nên đẹp đẽ. Những vương miện trong phòng truyền thống của Real sẽ chẳng thể lấp lánh bất chấp việc Benitez có mang về thêm một danh hiệu. 

    Là một CĐV chân chính, ai cũng muốn xem Real đá đẹp. Thực tế họ có đủ sức và lực để chơi thứ bóng đá sexy. Nếu Benitez linh hoạt hơn, dám để Real chơi tấn công, hẳn kết quả sẽ tốt hơn hiện tại... 

    VIDEO: PSG 0-0 Real Madrid (Bảng A - Champions League 2015/16)

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay