Bóng Đá Plus trên MXH

Casillas có xứng đáng với đề cử Thủ môn xuất sắc nhất năm 2014?
Quang Hoà • 17:34 ngày 25/11/2014
Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPro) mới đây đã công bố danh tính 5 thủ môn lọt vào danh sách rút gọn cho danh hiệu “người gác đền xuất sắc nhất năm 2014”. Khá ngạc nhiên là thủ thành Iker Casillas của Real Madrid cũng nằm trong nhóm này.
    Việc Casillas nhận được đủ số phiếu bầu để có tên trong danh sách đề cử thực sự là thông tin bất ngờ với rất nhiều người. Đơn giản, “thánh Iker” đã có một năm thi đấu đáng quên. Nếu xét về phong độ thì người ta có thể kể ra hàng loạt cái tên xứng đáng được vinh danh hơn Casillas như David De Gea (Manchester United), Tim Howard (Everton), Wojciech Szczesny (Arsenal), Hugo Lloris (Tottenham) hay Salvatore Sirigu (Paris Saint-Germain).

    Thực ra, không ai phủ nhận Casillas là một thủ môn có tiếng tăm trong làng bóng đá thế giới. Trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến 2012, thủ thành số 1 của Real đã chơi tốt và đều được bầu là người gác đền xuất sắc rất năm. Tuy nhiên, không ai có thể đứng mãi trên đỉnh vinh quang, và “thánh Iker” cũng không phải là ngoại lệ.

    Nên biết, ở mùa giải trước Casillas chỉ bắt chính ở Champions League, còn ở La Liga anh thường xuyên phải đóng vai dự bị cho Diego Lopez (đã rời Bernabeu để đầu quân cho AC Milan trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua). Với việc Casillas chỉ bắt có 12 trận ở La Liga trong năm 2014 (mùa trước anh chỉ được HLV Carlo Ancelotti sử dụng đúng 2 lần ở sân chơi này), thủ môn 33 tuổi người Tây Ban Nha có tên trong danh sách đề cử chẳng khác nào một sự xúc phạm với các đồng nghiệp cũng làm nhiệm vụ trấn giữ khung thành.


    Ngoài việc liên tục phải ngồi dự bị ở La Liga mùa trước, Casillas cũng bị mất rất nhiều điểm do tần suất anh mắc sai lầm trong năm nay cao đến mức đáng kinh ngạc. Tất nhiên, sẽ có ý kiến cho rằng Casillas đáng được tôn trọng do anh đã giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha hoàn tất cú Decima (đoạt chức vô địch C1/Champions League lần thứ 10). Vấn đề nằm ở chỗ, thủ môn đã có 160 lần khoác áo ĐTQG chẳng đóng góp được gì nhiều cho “Kền kến trắng” trong hành trình chinh phục ngôi vô địch Champions League.

    Thực tế, chính Casillas đã mắc lỗi rất đáng trách trong trận chung kết Champions League với Atletico. Pha ra vào không hợp lý tạo điều kiện để Diego Godin mở tỷ số suýt nữa đã khiến Real gục ngã trước cửa thiên đường. May cho đội bóng của HLV Carlo Ancelotti là đúng vào phút bù giờ cuối cùng, Sergio Ramos kịp gỡ hòa 1-1 mở đầu cho cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của Real.

    Đó là ở CLB, còn ở cấp độ ĐTQG Casillas cũng gây thất vọng không kém. Còn nhớ ở World Cup 2014, Casillas từng phạm 2 sai lầm ngớ ngẩn trong trận đấu với Hà Lan khiến đội nhà thảm bại 1-5 dưới tay “Cơn lốc màu da cam”. Cho dù không bắt chính ở trận cuối với Australia, anh vẫn bị xem là nguyên chính dẫn đến việc Tây Ban Nha với tư cách là nhà ĐKVĐ thế giới phải muối mặt rời cuộc chơi ngay từ vòng đấu bảng.

    Mới đây, “thánh Iker” lại có pha xử lý rất nghiệp dư và không cản nổi quả sút phạt đi vào chính giữa khung thành của Juraj Kucka. Kết quả là Tây Ban Nha để thua Slovakia 1-2 (vòng loại EURO 2016) dù được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều. Tóm lại, mắc sai lầm gần như đã trở thành thói quen khó bỏ của Casillas trong năm nay. Với những gì đã thể hiện, có lẽ ngay bản thân thủ môn từng bị chính các CĐV Real la ó này cũng phải bất ngờ khi biết mình có tên trong danh sách các thủ thành được đánh giá cao nhất năm 2014.

    Một số sai lầm đáng trách của Casillas trong năm 2014

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay