Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Lăng Kính: Khi Mourinho không ăn mừng
Đức Hoàng • 09:47 ngày 21/01/2014
Hẳn nhiều người đã để ý thấy thái độ kỳ lạ của HLV Jose Mourinho sau những bàn thắng của Samuel Eto’o vào lưới Man United. Rất bình tĩnh, không hề thấy vẻ phấn khích thường thấy cho dù đây là một trận Super Sunday.
    1. Ông đã ăn mừng điên loạn như thể cố tình xát muối vào vết thương lòng của các CĐV Man United trong suốt sự nghiệp. Bắt đầu từ năm 2004, khi bàn thắng của Costinha loại M.U và đưa Porto lọt vào tứ kết Champions League mùa giải năm đó, khi ông giang cả hai tay và bay trên đường pitch như một đứa trẻ. 

    Rồi tới cùng năm đó, ông chuyển sang dẫn dắt Chelsea, và tạo ra một thời kỳ thống trị của đội bóng này, đi kèm với các chiến thắng trước Sir Alex Ferguson. Mỗi lần lưới của M.U rung lên, Mourinho lại ăn mừng như một đứa trẻ. Đáng nhớ nhất là sau chiến thắng 3-0 đem về chức vô địch mùa giải 2005/06, khi Mourinho cùng người trợ lý Villas-Boas nhảy tưng tưng trong bọt champange trắng xóa.

    Nhưng chuỗi ăn mừng phấn khích ấy có vẻ như đã kết thúc vào cuối tuần qua, ngày mà lại một lần nữa Chelsea thắng đậm Man United. Có sự thay đổi nào đã diễn ra?



    2. Mourinho chắc chắn đã phải rất hồi hộp, bởi trong phần đầu trận đấu thì chính M.U mới là những người ép sân và tạo ra những cơ hội nguy hiểm, cho tới khi Eto’o mở tỷ số.

    Nhưng sự phấn khích đã biến mất, và thậm chí ông còn không vui vẻ bằng khi Chelsea ghi bàn vào lưới những đội bóng nhỏ hơn. 

    Mourinho  bực mình vì đội bóng của ông không thể phòng ngự chặt chẽ hơn và tạo ra quá nhiều khoảng trống cho Adnan Januzaj hoạt động, ông bực mình với David Luiz? Không, đó không phải là tính cách của Jose Mourinho. Người đàn ông ấy, được mệnh danh là “bậc thày của nghệ thuật bóng tối”, có xu hướng cố tình ăn mừng thái quá để sỉ nhục đối phương. 

    Đó là chuyện đã diễn ra trước Man City, khi ông nhảy lên cả khán đài sân Stamford Bridge để ăn mừng. Hành động ấy phản cảm đến mức HLV Alan Pardew của Newcastle sau đó đã phải nói: “Nếu Mou dám làm thế ở Newcastle tôi sẽ vả vào mặt ông ta”.

    Chưa cần so với Man United của quá khứ mà chỉ cần so với Man City đã thấy sự khác biệt rất lớn rồi. 

    Và nguyên nhân liệu có phải là bởi Jose Mourinho đã không còn coi Man United là đối thủ lớn của ông nữa, và sự hưng phấn khi chọc thủng lưới đội bóng này, điều mà rất nhiều CLB nhỏ đã làm được trong mùa này, mất đi một cách tự nhiên chứ không phải là cố tình tỏ ra lạnh lùng.



    3. Jose Mourinho coi Alex Ferguson là người cần vượt qua, đó là chuyện ông chưa bao giờ giấu. Và cảm giác chiến thắng được người duy nhất được đánh giá cao hơn mình trên tầm thế giới, thực sự hưng phấn.

    Nhưng với David Moyes thì đơn giản là giữa họ chưa có ân oán. Với Man United của mùa giải này, một đội bóng xếp giữa BXH, thì càng chẳng có lý do gì để Mourinho phải phấn khích.

    Ông đã để dành sự phấn khích ấy cho Man City - chính Man City bây giờ mới là đội bóng mang lại cho người ta cảm giác sướng khoái khi chiến thắng, mới là đội bóng số 1 tại nước Anh, theo như chính lời thừa nhận của HLV người Bồ Đào Nha cách đây chưa lâu.

    Khi mà đối thủ lớn nhất cũng không còn thấy sướng khi vượt qua M.U nữa, thì đó mới là tín hiệu đáng báo động nhất cho Old Trafford chứ không phải là việc để mất 3 điểm. Đẳng cấp, dù sao cũng chỉ là thứ vị thế trong mắt người khác.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội