Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Mourinho lại đi ngược với mong muốn của Abramovich?
MINH ĐỨC • 18:17 ngày 19/12/2013
Chelsea của Mourinho đã phải chịu 2 trận thua liên tiếp, điều này chắc chắn sẽ khiến ông chủ Abramovich không thể ngồi yên. Liệu những vấn đề của năm 2007 có quay trở lại với bộ đôi này?
    Khi Mourinho trở lại dẫn dắt Chelsea vào mùa Hè năm nay, nhiều người sẽ nghĩ đến Mourinho của năm 2004 và Chelsea của năm 2004, hơn là quan tâm đến việc “Người đặc biệt” sẽ tạo ra một The Blues như thế nào ở lần tái ngộ này. Họ mặc định và đòi hỏi Chelsea của Mourinho phải bất bại như vậy, phải có hấp lực như vậy. Đã 6 năm trôi qua kể từ khi Mourinho rời Chelsea sau nhiệm kỳ đầu, và người ta nên biết rằng, đó thực sự là một đòi hỏi vô lý.

    Chelsea đã thay đổi quá nhiều kể từ thời điểm đó. Nhiều cầu thủ đã đến và đi, nhiều HLV đi và đến. Chelsea mà Mourinho tiếp quản vào mùa Hè này quá khác biệt so với đội hình bách chiến bách thắng mà ông từng xây dựng nên ở mùa giải đầu tiên tại Stamford Bridge. Chỉ có 1 điều vẫn không thay đổi: tính cách của ngài chủ tịch Roman Abramovich. Vẫn là mong muốn cháy bỏng cho một thứ bóng đá quyến rũ, Abramovich mang về một loạt những siêu sao ở mặt trận tấn công như Juan Mata, Oscar, Andre Schuerrle và Eden Hazard. Thậm chí, một trung vệ như David Luiz cũng có thiên hướng chơi bóng như một tiền vệ! Đây có lẽ lại là một điều khiến Mourinho “phiền lòng”, bởi những cầu thủ dạng này, không hề phù hợp với triết lí của ông!

    Có lẽ Abramovich nghĩ rằng, sau ngần ấy năm chinh chiến qua những đội bóng mạnh như Inter Milan hay đặc biệt là Real Madrid, Mourinho có thể thỏa mãn cái ý muốn biến Chelsea thành một “cỗ máy tấn công” như ông hằng mong muốn? Thực tế có vẻ rất khác. 


    Những phát biểu gần nhất của Mourinho trên tờ The Guardian có thể khiến vị tỷ phú người Nga phát điên: “Thực sự tôi không muốn đội nhà chơi thiên về phòng ngự phản công. Song trong bóng đá điều quan trọng nhất vẫn là kết quả. Tôi sẽ xem xét vấn đề này, bởi đôi khi chúng ta phải có những bước lùi để có những bước tiến chắc chắn hơn”.

    Nhưng xét cho cùng, đó dường như là điều duy nhất Mourinho có thể làm vào thời điểm này, thay vì xới tung đội hình lên và làm mọi thứ trở nên rối ren hơn. Abramovich chắc chắn sẽ không đời nào để yên nếu “Người đặc biệt” nhất quyết hướng Chelsea vào một lối chơi chắc chắn với những chiến thắng 1-0 an toàn. Xin nhắc lại, đó là điều duy nhất mà Mourinho có thể làm vào lúc này, bởi trong tay ông là một đội hình không được xây dựng để dành cho ông.

    Trên thực tế, triết lý của Mourinho không hoàn toàn nghiêng về những hệ thống phòng ngự. Một cách chính xác, đó là thứ bóng đá đòi hỏi sự chặt chẽ ở tuyến dưới, và bùng nổ thăng hoa ở tuyến trên. Tuy nhiên, để kết hợp được những điều này, Mou cần những con người phù hợp. Đó có thể là điều mà Mou muốn nghĩ tới khi thị trường chuyển nhượng mở cửa trở lại vào tháng 1, khi đó, những đồng rúp của vị tỷ phú người Nga có thể sẽ tạo nên sự khác biệt.

    Còn bây giờ, hãy cứ chấp nhận và kiên nhẫn với thực tại, các CĐV Chelsea!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội