6 năm ở Old Trafford, Anderson đã khiến cho các CĐV lẫn HLV đã mang anh về - Sir Alex Ferguson - thất vọng hết lần này đến lần khác. Lý do duy nhất khiến Anderson còn trụ lại cho đến lúc này là do David Moyes chưa muốn xáo trộn đội ngũ trong mùa bóng mang tính chuyển giao này. Nhưng 3 tháng qua, tình cảnh của Anderson cũng chẳng khả quan hơn.
Anh mới có 2 lần vào sân trong đội hình chính trên mọi mặt trận và cả 2 lần đều không thi đấu quá 1 tiếng đồng hồ. Trong 2 lần được vào sân từ ghế dự bị (gặp Swansea tại Premier League và gặp Norwich tại Cúp Liên đoàn), Anderson cũng chỉ có tổng cộng... 6 phút thi đấu. Khi những thông tin về việc Anderson sẽ bị bán ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông ngày càng tăng lên, anh biết mình không còn nhiều thời gian nữa.
May thay, chấn thương của Michael Carrick và Phil Jones cùng phong độ phập phù của Marouane Fellaini đã trao cho tiền vệ người Brazil một cơ hội chót. 9 trận đấu trong vòng 28 ngày từ đây đến Giáng sinh là nơi Anderson phải vùng vẫy, phải thể hiện bản thân bằng mọi cách nếu muốn trụ lại Old Trafford.
Anderson có tốc độ và kỹ thuật xử lý bóng điêu luyện đúng chất Brazil, quan trọng là anh phải dùng thế mạnh ấy để có những đóng góp thực tế cho M.U, khởi đầu từ trận đấu với Cardiff tới đây chăng?