Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Torres đã đáng bị xem là "bom xịt" ở Chelsea?
VIỆT DŨNG • 19:02 ngày 28/10/2013
Tất nhiên, một vài trận đấu chơi nổi bật mùa này cùng những bàn thắng tại đấu trường châu Âu chưa thể đáp ứng hoàn toàn kỳ vọng đặt lên vai bản hợp đồng kỉ lục của Premier League. Tuy nhiên, chí ít thì Fernando Torres đã chứng tỏ được rằng anh không đáng bị xem như một thương vụ “hớ”.
    Hẳn là ai cũng biết đội chủ sân Stamford Bridge “sát” tiền đạo đến thế nào kể từ khi bắt đầu kỷ nguyên Roman Abramovich cách đây khoảng 1 thập kỉ. Lần lượt Hernan Crespo (từ Inter năm 2003 với giá 16,8 triệu bảng), Adrian Mutu (từ Parma năm 2003 - 15,8 triệu), Mateja Kezman (từ PSV năm 2004 - 5,3 triệu), Didier Drogba (từ Marseille năm 2004 - 24 triệu) và Andriy Shevchenko (từ Milan năm 2006 - 30,8 triệu) đã được đưa về đội bóng phía Tây London. Gần 100 triệu bảng được chi ra cho 5 tiền đạo chỉ trong vòng 3 mùa bóng. Trong số đó, chỉ duy nhất Drogba là “đáng đồng tiền bát gạo”, còn lại đều là những “thảm họa”.

    Hernan Crespo – mỗi bàn thắng đáng giá 670.000 bảng

    Hernan Crespo

    Được mua về từ Inter Milan trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, Crespo hứa hẹn sẽ trở thành “cỗ máy làm bàn” giúp đội quân của Claudio Ranieri “hóa rồng”. Thế nhưng, sau 5 năm gắn bó với “The Blues” (thực chất đã bị đem cho Milan rồi Inter mượn tới 3 mùa), Crespo chỉ ghi được 20 bàn thắng sau 49 trận, và “không kèn không trống” rời Chelsea để trở lại Inter năm 2008.

    Chân sút người Argentina sau đó không bao giờ còn lấy lại phong độ đỉnh cao như trước được nữa. Anh dành phần còn lại của sự nghiệp để cống hiến cho các CLB Italia, trước khi “phiêu bạt” tới Ấn Độ và giải nghệ.

    Mateja Kezman – 760.000 bảng/bàn

    Mateja Kezman

    Từng là một chân sút hàng đầu tại giải VĐQG Hà Lan khi đã ghi tới 129 bàn trong 4 mùa thi đấu cho PSV, Kezman được người London kỳ vọng sẽ trở thành “Nistelrooy mới” tại Premier League. Cộng với việc mức giá chuyển nhượng không quá cao, tưởng chừng như Jose Mourinho đã có được một thương vụ thành công. Nhưng rốt cuộc, chân sút người Serbia đã chứng tỏ anh thậm chí còn chưa xứng đáng với mức phí hơn 5 triệu bảng ông chủ Roman đã bỏ ra, với chỉ 7 bàn sau 41 trận đấu trong màu áo xanh.

    Kezman sau đó bắt đầu quá trình lưu lạc từ Atletico Madrid, Fenerbahce, PSG, Zenit, South China rồi cuối cùng kết thúc sự nghiệp tại BATE Borisov, Belarus. Lúc này cựu cầu thủ 34 tuổi đang “tập tành” làm người đại diện cầu thủ.

    Adrian Mutu – 1,58 triệu bảng/bàn

    Adrian Mutu

    Ngay sau khi gia nhập “The Blues” năm 2003, chân sút người Romania đã khởi đầu không thể tuyệt vời hơn với 4 bàn sau 3 trận đầu mùa. Đáng tiếc, phong độ của anh sa sút thê thảm không lâu sau đó (chỉ ghi được thêm 2 bàn thắng nữa), và sở thích ghi bàn vào khung thành đối thủ của Mutu đã dần nhường chỗ cho các hộp đêm và quán bar. Sự tồi tệ lên tới đỉnh điểm sau khi anh bị CLB sa thải vì sử dụng doping chỉ hơn 1 năm sau khi chuyển tới Stamford Bridge.

    Hiện tại, Mutu vẫn đang chơi bóng cho CLB Ajaccio (Pháp).

    Andriy Shevchenko – 1,4 triệu bảng/bàn

    Andriy Shevchenko

    Tiền đạo người Ukraine lẽ ra đã có thể là một huyền thoại nếu quyết định ở lại sân San Siro thay vì chuyển tới Chelsea theo tiếng gọi của Roman Abramovich. Ông chủ người Nga chấp nhận chi ra con số khổng lồ vào thời điểm ấy, 30,8 triệu bảng, để đón chân sút đang “làm mưa làm gió” tại Serie A về London.

    Sheva đã khởi đầu khá tốt với bàn thắng vào lưới Liverpool ngay trong trận ra mắt tại Community Shield. Mặc dù vậy, không lâu sau đó, giới chuyên môn dễ dàng nhận ra sự sa sút về tốc độ đáng lo ngại của cầu thủ khi ấy đã bước sang tuổi “băm”, cùng với đó là những vấn đề về khả năng hòa nhập với bóng đá Anh.

    Chân sút từng ghi tới 127 bàn sau 7 năm thi đấu tại Serie A rốt cuộc chỉ có 22 bàn thắng trong 77 trận cho Chelsea, và bản hợp đồng cho Milan mượn năm 2008 cũng không cứu vãn nổi đà sa sút của Sheva. Anh chỉ thực sự trở nên nguy hiểm khi trở về giải đấu đã đào tạo mình, quê nhà Ukraine, và trong màu áo Dynamo Kiev.

    Và Fernando Torres

    Fernando Torres

    Về phần Torres, có rất nhiều ý kiến trái chiều xung quanh anh. Nhưng đại đa số đều cho rằng, chân sút người TBN đã bỏ lại tất cả những gì tuyệt vời nhất của anh ở lại Anfield, và “El Nino” ở Chelsea ngày hôm nay chỉ là một tiền đạo đã qua thời kỳ đỉnh cao. Anh thi đấu tồi tệ đáng ngạc nhiên đặc biệt ở Premier League (chỉ có được 15 bàn/82 trận trước mùa 2013/14). Và bàn thắng vào lưới Man City tối qua mới chỉ là pha lập công đầu tiên của cầu thủ mang áo số 9 tại giải VĐQG mùa này, đồng thời là bàn thứ… 2 tại Premier League trong năm 2013.

    Ở mùa bóng thứ 3 thi đấu trong màu áo Chelsea, Torres vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng dành cho một bản hợp đồng kỉ lục Premier League. Nhưng màn trình diễn ngày càng ấn tượng kể từ khi Mourinho trở lại Stamford Bridge đang cho “El Nino”, người hâm mộ Chelsea và cả chính “Người đặc biệt” thêm niềm tin. Thời gian và cơ hội vẫn còn nhiều cho Torres, con số 1,28 triệu bảng cho mỗi bàn thắng của anh sẽ giảm dần theo từng trận đấu, để rồi tới một lúc nào đó, sẽ không còn ai dám mở miệng gọi anh là “bom xịt” nữa.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội