Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Chelsea: Torres hay Eto’o? Mourinho lại đau đầu
Lâm Phong • 06:30 ngày 25/10/2013
“Kể từ khi tới Chelsea, tôi đã nói Torres luôn là lựa chọn ưu tiên của tôi. Tất cả chỉ mới bắt đầu với El Nino và cả tôi nữa” - phát biểu của HLV Jose Mourinho vô hình trung đã gợi mở một cuộc chiến trên hàng tiền đạo giữa Fernando Torres và tân binh Samuel Eto’o. Liệu Mou sẽ chọn ai?
    LỜI HỨA CỦA MOURINHO
    Khi một HLV kiệm lời khen như  Jose Mourinho khen ngợi một cầu thủ nào trong trong 2 ngày liên tiếp, hẳn anh ta phải xứng đáng đá chính hơn bất kỳ ai. Mourinho vừa khen Torres “là một tiền đạo giỏi. Phong độ của cậu ấy khiến tôi thật sự ngạc nhiên. Có lẽ hơi muộn để nói rằng bản năng của Torres đang trỗi dậy. Đơn giản, cậu ấy đã tập luyện chăm chỉ và nghiêm túc”.

    Và Người đặc biệt cũng nhấn mạnh một chi tiết quan trọng: “Mùa giải bây giờ mới bắt đầu với Torres, còn tôi bắt đầu một cuộc chọn lựa phương án tốt nhất cho hàng công Chelsea ”. Với Mourinho, sự dập khuôn là điều tối kỵ. Sẽ không có chuyện ông “phân đất” cho Eto’o đá chính ở Premier League, Torres chỉ được ra sân ở Champions League . Với Mou, cầu thủ nào hay hơn sẽ ra sân trong đội hình xuất phát.

    Vậy nên, bỗng dưng Torres tỏa sáng trở lại, chỉ đúng 1 trận sau khi Samuel Eto’o có bàn thắng đầu tiên tại Premier League, lại trở thành vấn đề khiến Mourinho đau đầu. Người đặc biệt vừa nói thế này: “Hãy chiến đấu vì tôi, tôi sẽ chiến đấu vì bạn”. Fernando Torres đã tập luyện chăm chỉ, rũ bỏ sự tự ti ở Premier League để ra sân chơi châu lục cống hiến một trận đấu hay, chẳng có lý do gì Mou lại phớt lờ tín hiệu muốn trở lại đội hình chính của El Nino.

    Samuel Eto'o

    TORRES VÀ ETO’O, CHỌN AI?
    Quay trở lại câu hỏi: Liệu Mourinho sẽ chọn Fernando Torres hay tân binh Eto’o chuyên trách nhiệm vụ trung phong của Chelsea trong thời gian tới? Theo cây bút Simon Johnson của tờ London Evening, giới chuyên môn Anh có lý do để tin rằng Mourinho muốn Torres đá chính trên hàng công Chelsea hơn là Eto’o. Tại sao?

    Đơn giản, Mourinho thích những cầu thủ có khát vọng. Mourinho từng lên tiếng chê bai Eto’o chạy sang Anzhi vì tiền. “Eto’o không còn là Eto’o mà tôi biết ở Barca hay Inter nữa. Ai cũng biết,  Eto’o sang Anzhi vì lý do kinh tế. Khi một cầu thủ đã giành phần lớn sự nghiệp để thi đấu đỉnh cao rồi đột ngột anh ta sang một giải đấu cạnh tranh thấp để chơi bóng, rõ ràng, khát vọng của cầu thủ đó đã cạn rồi”, Mourinho chê bai cậu học trò mới.

    Trong khi đó, Fernando Torres hiện lên trong một hình ảnh khác hoàn toàn. Anh chăm chỉ tập luyện và luôn ra sân thi đấu với tinh thần cao nhất. El Nino khát khao bàn thắng, khát khao được thể hiện mình và chính điểm sáng về tinh thần ấy đã ghi điểm trong mắt ông thầy Mourinho.

    Về chuyên môn, Eto’o đúng là nhỉnh hơn Torres đôi chút về mặt tốc độ, nhưng với một tập thể sống dựa chủ yếu vào nguồn lực của các tiền vệ, thì chỉ cần Torres tỏ ra khôn ngoan hơn, anh vẫn có thể sống khỏe mà không cần tốc độ.
    Đúng như lời Mou đã nói, mùa giải bây giờ mới bắt đầu với El Nino.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội