Giây phút ấy, nếu có CĐV của đội bóng nào cảm thấy khó chịu hơn CĐV của “nạn nhân” Tottenham, thì đó là những người yêu Manchester United. Vì lại một lần nữa, họ phải chứng kiến một kẻ phản đồ được ca tụng.
Ravel Morrison và Paul Pogba đã đứng cùng chiến tuyến để chống lại HLV Alex Ferguson khi họ còn ở đội trẻ M.U vào tháng 1/2012. Họ muốn có hợp đồng mới, muốn có cơ hội được chơi ở đội 1. Nhưng Sir Alex từ chối, thủ lĩnh Rio Ferdinand thì nặng lời mạt sát. Và họ ra đi tìm bến đậu mới.
Paul Pogba nhanh chóng có được thành công trong màu áo Juventus. Còn Morrison, anh có thể sẽ còn thành công hơn: chính Ferdinand cách đây chưa lâu thừa nhận rằng Morrison còn hay hơn cả Pogba và Januzaj khi còn đá ở đội trẻ. Trung vệ của M.U thậm chí so sánh Morrison với Joe Cole và Michael Owen. Mùa này, anh đã ghi 2 bàn và ở tuổi 20, một tương lai rực rỡ đang chờ đợi Ravel.
Sẽ là một sự thật đắng lòng cho M.U khi mà họ đang thiếu quân, còn những người mà họ đã tự đào tạo nên, không thể giữ chân bằng một hợp đồng mới, lại thành công ở đâu đó.
Sẽ là một sự thật đắng lòng cho M.U khi mà họ đang thiếu quân, còn những người mà họ đã tự đào tạo nên, không thể giữ chân bằng một hợp đồng mới, lại thành công ở đâu đó.