Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Ravel Morrison: "Thiên tài hàng đầu nước Anh" đã trở lại?
VIỆT DŨNG • 14:16 ngày 07/10/2013
Trong thất bại toàn diện của Tottenham trước “ứng viên xuống hạng” West Ham (theo lời chính HLV Allardyce), có quá nhiều điều đáng bàn. Nhưng đáng chú ý nhất chắc hẳn phải là pha solo ngoạn mục của cái tên “mới mà cũ” Ravel Morrison.
    Pha solo của Morrison

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY

    Bàn thắng quá đẹp vào lưới Tottenham đã gợi nhắc cho người ta nhớ lại cái tên Morrison. Cầu thủ trẻ này cách đây không lâu cũng được nhắc tới rất nhiều, không chỉ trong giới cổ động viên M.U, mà còn với … cảnh sát Manchester, vì lối sống bê tha, phóng túng. Anh từng suýt phải “bóc lịch” vì tội hành hung bạn gái, thường xuyên lên Twitter gây sự với đội bóng, mà không chỉ có đội bóng, anh gây sự với cả xã hội.

    Hồ sơ Ravel Morrison

    Tên đầy đủ: Ravel Ryan Morrison
    Sinh ngày 2/2/1993
    Tại Wythenshawe, Anh
    Cao 1m75
    Vị trí: Tiền vệ

    Sự nghiệp
    2009-2010: Đội trẻ M.U
    2010-2012: M.U
    Từ 2012: West Ham
    2012-2013: Birmingham (mượn)

    Từng khoác áo U16, U17, U18 Anh
    Nhưng Morrison không chỉ được biết tới như một “siêu quậy”. Morrison còn là một tài năng lớn đầy triển vọng. Trong làng bóng đá Anh, không ít HLV nổi tiếng phải công nhận anh là một thiên tài. Lee Clark, ông thầy cũ của Morrison từ khi anh còn thi đấu cho Birmingham dưới dạng cho mượn, từng chia sẻ: “Tôi biết cậu ấy từ khi mới 15 tuổi, khi còn đá cho đội trẻ M.U. Cậu ấy thật đáng kinh ngạc, chắc chắn đó là tài năng trẻ hay nhất kể từ thời Paul Gascoigne!”. Thậm chí tờ Guardian còn “dự báo” rằng sẽ có ngày Morrison đáng giá tới 40 triệu bảng! 

    Đáng tiếc, với quá nhiều bê bối xung quanh cuộc sống, cũng như thói vô kỷ luật trong tập luyện và thi đấu, như mọi “siêu quậy” khác, Morrison đã phải “cuốn gói” khỏi sân Old Trafford. Alex Ferguson không bao giờ chấp nhận một cầu thủ vô kỉ luật thường xuyên vắng mặt trong những buổi tập của ông để đi “phá phách”.

    Ngày Morrison rời Old Trafford, Sir Alex đã phải thừa nhận ông “chịu thua” với trường hợp của Morrison. Nhưng Sir Alex vẫn kịp "gửi gắm" những lời tâm huyết tới người đồng nghiệp Sam Allardyce về cậu học trò ngỗ ngược này: "Đây là một cầu thủ xuất sắc, với khả năng hàng đầu thế giới, và anh ấy cần phải rời xa Manchester để bắt đầu một cuộc sống mới".

    Pha solo đẳng cấp của Morrison

    Gia nhập West Ham có lẽ là quyết định đúng đắn nhất trong hàng loạt những quyết định “điên rồ” của cầu thủ sinh ra tại Manchester. HLV Sam Allardyce, người đã nhắc lại nhận xét của Sir Alex về Morrison sau trận đấu với Tottenham, dường như là người được sinh ra để “thuần hóa” những tài năng “lỡ bước”. Ông sở hữu một chuyên gia tâm lý chỉ với nhiệm vụ chỉnh đốn các cầu thủ trẻ, giữ họ không trở nên quá tự mãn trước những thành công ban đầu (Lee Richardson).

    Không những thế, “Big Sam” còn tận tình thuyết phục đội bóng chi ra 1 khoản tiền không dưới 5 con số chỉ để phẫu thuật dứt điểm… căn bệnh răng, điều mà theo chiến lược gia 58 tuổi đã gây khó khăn không nhỏ tới lối đá của cậu học trò.

    Dưới bàn tay nhào nặn của Allardyce, Vaz Te, Nolan đã thực sự trở thành những trụ cột tại sân The Boleyn. Đó đều là những ngôi sao tưởng chừng đã hết thời tại các CLB cũ. Vậy cớ gì một “thiên tài hay nhất nước Anh kể từ sau Gascoigne” lại không thể đạt tới tiềm năng cao nhất? Hãy tin pha solo đẳng cấp trước Tottenham tối qua chỉ là bước khởi đầu trên hành trình vươn tới đỉnh cao của một tài năng “mới mà cũ”: Ravel Morrison.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội