Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Mourinho: Tôi đã ngửi thấy mùi thất bại!
VIỆT DŨNG • 07:52 ngày 07/10/2013
HLV người Bồ thừa nhận đã nghĩ tới một thất bại trước khi đưa ra những thay đổi nhân sự mang tính quyết định giúp Chelsea hạ gục Norwich ngay tại Carrow Road.

    Đoàn quân của Mourinho đã có khởi đầu rất tốt với pha lập công ngay phút thứ 4 của Oscar. Tuy nhiên, sau khi có được bàn mở tỉ số, thay vì chơi áp đảo và chiếm lĩnh thế trận, “The Blues” lại hoàn toàn đánh mất quyền chủ động vào tay Norwich. Để rồi ở phút thứ 68, đội chủ nhà giành lại thế quân bình với bàn thắng của Anthony Pilkington. Phải tới khi lần lượt tung Eden Hazard và Willian vào sân, Chelsea của Mourinho mới tìm lại chính mình và có được 2 bàn thắng liên tiếp.

    Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Mourinho nói: “Tôi bồn chồn suốt 90 phút. Tôi đã “ngửi thấy mùi” thất bại khi Ba bỏ lỡ một cơ hội quá ngon ăn. Tôi cảm thấy họ có thể ghi bàn thắng. Đó là lý do Eden (Hazard) đã khởi động ngay từ khi chúng tôi đang dẫn 1-0. Tôi đã cảm nhận được điều đó”.

    “Khi tỉ số đã là 1-1, chúng tôi sẽ chỉ có thể thua hoặc thắng, bởi không muốn 1 kết quả hòa. Nếu họ ghi được bàn thắng thứ hai, chúng tôi có thể đã thua, nhưng Chelsea đã rất cố gắng để trở lại. Sau khi chỉ giành được 1 điểm trước Spurs, 1 điểm nữa ở đây sẽ là đại họa, bởi vậy chúng tôi muốn thắng”.

    Willian đã có bàn đầu tiên cho Chelsea

    Mourinho cho biết ông đã cố gắng làm một điều gì đó có thể thay đổi cục diện trận đấu, trong thời điểm chủ nhà Norwich đang chiếm lĩnh thế trận ở đầu hiệp hai. “Tình hình trở nên rất khó khăn khi tỉ số là 1-1. Chúng tôi đều hiểu 1 điểm là không thể chấp nhận, và các cầu thủ - không chỉ những người vào thay – đã chiến đấu tốt dưới áp lực. Chúng tôi đã mạo hiểm, đã chấp nhận rủi ro, và đã giành chiến thắng”.

    Nói về đối thủ Norwich, Mourinho cho rằng chẳng có gì sai nếu lựa chọn lối chơi thiên về thể lực. “Nếu bạn cứ cố gắng làm giống như những CLB khác trong khi bạn không có những nhân tố phù hợp, khi ấy bạn trở nên thật ngốc nghếch”.

    “Tôi từng giành chức vô địch La Liga với 100 điểm và đội bóng của tôi đã không làm theo cách của Barcelona. Nếu bạn cố gắng chơi như một ai đó khác, bạn sẽ không bao giờ đạt tới tầm vóc như của họ. Điều nên làm là hãy cố gắng để trở thành số một với phong cách của mình, với những nhân tố thích hợp. Điều đó sẽ thật đơn giản”.

    “Cũng giống như khi tôi khuyên (Branislav) Ivanovic rằng: Đừng tạt bóng bổng, vì chẳng có một (Didier) Drogba ở phía trong đâu. Đúng vậy. Bóng bổng để mà làm gì? Vì sao bạn muốn chơi như những đội khác. Đừng cố trở nên thông minh nếu không muốn thành gã ngốc”, Mourinho khép lại câu chuyện.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội