Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Chelsea: Nhà vô địch toàn diện nhất
Thạch Long • 06:27 ngày 01/05/2015
Rạng sáng qua, với việc ngược dòng đả bại Leicester 3-1, Chelsea đã chính thức biến Man City thành cựu vương và họ cũng chỉ còn cách ngai vàng đúng 1 chiến thắng. Không phải tranh cãi: Chelsea sẽ là nhà vô địch toàn diện nhất của bóng đá Anh. Cuối tuần này, Crystal Palace khó cản được họ đăng quang sớm 3 vòng đấu.
    AI NÓI CHELSEA BUỒN TẺ?
    45 phút hiệp 2 trận gặp Leicester giống như một mũi tên phóng trúng rất nhiều cái đích. Thứ nhất: Chelsea ngược dòng từ thua đến thắng trước một đối thủ đang vùng vẫy thoát khỏi bàn tay tử thần. Nhờ thắng lợi này, The Blues chính thức loại Man City khỏi cuộc đua vô địch.

    Thứ hai: Jose Mourinho chứng minh, khi cần phải tấn công, ông cũng rất biết cách biến Chelsea từ chiếc xe bus lầm lì, xấu xí những trận đấu trước, thành cỗ xe tăng có sức hủy diệt đáng sợ. Bình luận trên kênh Sky Sports, cựu danh thủ Gary Neville tỏ ra tương đối hả hê với phát biểu: Những chỉ trích nhắm vào sự buồn tẻ của Chelsea dường như có mùi ghen ghét. Chelsea tuyệt đối không phải CLB buồn tẻ. 


    Nếu Chelsea thật sự buồn tẻ như những chỉ trích thời gian qua, làm cách nào họ ghi được 68 bàn thắng tính đến thời điểm hiện tại. The Blues chính là CLB có thành tích ghi bàn tốt thứ nhì Premier League mùa này, chỉ kém 2 bàn so với Man City. 

    Những người chỉ trích The Blues buồn tẻ chắc đã quên mất rằng, Diego Costa vẫn là 1 trong 3 nòng pháo khủng khiếp nhất Premier League mùa này. Trong Top 10 chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất Ngoại hạng Anh mùa này, chỉ Chelsea và Arsenal đóng góp từ 2 cầu thủ trở lên (song sát của The Blues là Eden Hazard và Costa). 


    Người ta phải chăng đã quên, Cesc Fabregas chính là cầu thủ đã lập kỷ lục về số đường kiến tạo thành bàn trong giai đoạn lượt đi, Chelsea cũng đồng thời đang là CLB mở tỷ số nhiều nhất giải (26 lần).

    ÔNG VUA HOÀN HẢO
    Nói như Jose Mourinho thì “những anti-Chelsea hầu như chỉ lấy tư duy ngắn hạn để đánh giá một chặng đường dài”. Đúng là The Blues đã chơi 2 trận đấu lớn gặp Man United và Arsenal một cách tẻ nhạt, nhưng chắc chắn rằng chẳng có CLB nào chỉ đá vỏn vẹn 2 trận mà vô địch một giải đấu kéo dài 38 vòng. 

    Chelsea gây ấn tượng ở sự biến hóa khôn lường. Đầu mùa, khi có đầy đủ tinh binh, The Blues chẳng bao giờ ngần ngại tấn công trước bất kỳ đối thủ nào. Họ từng ghi 6 bàn vào lưới Everton, 9 lần sút tung lưới Swansea (2 lượt trận), thắng cách biệt Tottenham 3 bàn…


    Tuy nhiên khi lịch thi đấu bào mòn sức khỏe của các trụ cột, chấn thương lấy đi cả 3 tiền đạo, The Blues bị ép vào thế phải tự điều chỉnh bản thân để hướng đến mục tiêu cao nhất: Ngai vàng Premier League. Và thực tế, với việc chỉ cần thắng thêm đúng 1 trận đấu nữa là chính thức bước lên ngai vàng, Chelsea đã thành công vượt bậc.

    Cuối tuần này, được chơi trên sân nhà và chỉ phải gặp Crystal Palace, Stamford Bridge có lẽ đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc chào đón nhà vua mới của bóng đá Anh - nhà vua xứng đáng nhất.  

    VIDEO: Leicester City 1-3 Chelsea

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Chelsea và những chỉ số ấn tượng
    Bất chấp những chỉ trích về sự nhàm chán, Chelsea đang là CLB nắm giữ nhiều chỉ số ấn tượng nhất Premier League mùa này. 
    CLB sạch lưới nhiều nhất (16 trận).
    CLB dẫn trước đối thủ tổng thời gian nhiều nhất (1.438 phút).
    CLB bị dẫn trước tổng thời gian ít nhất (149 phút).
    CLB ghi bàn sớm nhất (trung bình phút 29) và thủng lưới muộn nhất (phút 62).
    CLB dùng ít cầu thủ nhất (22 cầu thủ).

    CON SỐ
    1. Tiền đạo Didier Drogba vừa ghi được bàn thắng đầu tiên cho Chelsea sau 4 tháng tịt ngòi. Lần gần đây nhất Voi rừng ghi bàn là pha lập công vào lưới Newcastle hôm 6/12/2014.

    2. Đây mới là lần thứ 2 trong năm 2015, Chelsea thắng cách biệt 2 bàn trên sân khách. Nếu tính cả mùa bóng, đây mới là lần thứ 4 The Blues thắng sân khách với cách biệt từ 2 bàn trở lên.

    1.226. Marc Albrighton (Leicester) vừa giải được cơn khát bàn thắng kéo dài tới… 1.226 ngày. Lần gần đây nhất tiền vệ này ghi bàn cũng là một pha lập công rất đáng nhớ: Bàn thắng thứ 20.000 trong lịch sử Premier League ngày 21/12/2011.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay