Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Đừng đùa với Abramovich!
• 06:59 ngày 22/12/2014
HLV Jose Mourinho vừa nhận cuộc gọi bất ngờ từ Roman Abramovich. Đã quá hiểu nhau, nên Mourinho biết rằng ông chủ muốn gì.
    Abramovich không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào mà chỉ muốn thấy kết quả cụ thể trên sân cỏ. Hỏi sao tỷ phú Nga không nổi nóng khi Man City đã san bằng cách biệt về điểm (và coi như cả hiệu số, khi Man City chỉ còn kém Chelsea 1 bàn thắng) trước lễ Giáng sinh?

    Tất nhiên, Chelsea vẫn đang dẫn đầu BXH. Nếu thắng Stoke trên sân Britannia (chuyện này, nói dễ hơn làm), The Blues sẽ lại có khoảng cách 3 điểm so với Man xanh. Lợi thế tuy nhỏ nhưng vẫn thuộc về Chelsea, song áp lực dành cho đội quân của Mourinho cũng lớn hơn với Man City. Lẽ ra, Chelsea đã không rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười như hiện nay, nếu không vì trận hòa không bàn thắng trước Sunderland và thất bại trước Newcastle. 

    Mourinho từng nói với Abramovich rằng năm nay Chelsea có khả năng vô địch sớm. Abramovich tin lời nói ấy khi The Blues như chiếc Ferrari chạy hết tốc lực trong khi Man City như chiếc Ford cần mẫn nhưng thiếu tốc độ và vẻ hào nhoáng ở giai đoạn đầu mùa. Tuy nhiên, khi cuộc đua 38 vòng ở Premier League cũng dài và khốc liệt như hành trình mùa đua F1, thì mọi chuyện đều có thể xảy ra.

    Sebastian Vettel sau 4 năm liên tiếp vô địch F1 tưởng như sẽ tiếp tục thống trị môn đua bạc tỷ này, năm nay đã phải nhường ngôi cho Lewis Hamilton. Chưa hết, Vettel còn bị Nico Rosberg qua mặt. Abramovich rất mê F1, thậm chí từng suýt sở hữu một đội đua F1, nhưng thủ tục mua bán rắc rối và khó khăn hơn nhiều chuyện mua một CLB bóng đá Anh. 


    Abramovich đến Anh cách đây 11 năm, cùng Mourinho tạo dựng một huyền thoại về The Blues với 2 chức vô địch Anh liên tiếp các năm 2005 và 2006. Khi đó, Mourinho huênh hoang: “Trong 10 năm tới, Chelsea có thể vô địch Anh 8 lần”. Sự thật ra sao, chúng ta đều đã biết. 

    Mourinho không kèn không trống rời Stamford Bridge, sau đó lại trở về mái nhà xưa nhưng cả thế giới đều biết tình cảm giữa ông và Abramovich đã không còn như trước. Với Abramovich, không có chuyện tình cảm kiểu ủy mị sướt mướt. Cô vợ Irina có công rất lớn cho sự nghiệp và cuộc đời Abramovich, cũng bị đá văng khỏi thế giới hào nhoáng nhưng vô cùng bí hiểm của chủ tịch Chelsea. Thay thế Irina là Dasha Zhukova, cô nàng này cũng có thể sớm bị Abramovich cho “lên đường” khi dám trong vòng tay với trai lạ, vụ này được cho là hệ quả của tin đồn Abramovich đang say nắng một chân dài cực “chất” cả về sắc vóc lẫn chuyện phòng the. 

    Abramovich đích thị là ông vua trong vương quốc của mình. Mệnh lệnh của ông không ai được phép cãi lại. Abramovich còn nổi tiếng với phong cách Nga điển hình, tức rất liều lĩnh và mạnh mẽ. 

    Xét về độ “điên”, Mourinho cũng phải chào thua Abramovich. Cách đây hơn 1 tháng, Người đặc biệt đã tính tặng “Sa hoàng của Stamford Bridge” món quà Giáng sinh sớm là chức vô địch Premier League 2014/15, đổi lại Mourinho được hứa sẽ được trọng thưởng và gia hạn hợp đồng.

    Bây giờ, tất cả đình lại vô thời hạn. Chelsea phải thắng Stoke và vượt qua chuỗi ngày gian khổ trong dịp Giáng sinh và đầu năm mới trước sự đeo bám dai dẳng rất khó chịu của Man City. Chắc chắn, cuộc chiến chưa thể kết thúc sớm. Mourinho sẽ còn mất ngủ dài dài, vì sợ nhận cú phone bất ngờ từ Abramovich.   

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay